Phòng khám miễn phí của người dân tại TP.HCM

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 11:55 ngày 17/11/2019

VTV.vn - Phòng khám y học cổ truyển miễn phí nằm khuất trong khuôn viên của Hội Chữ thập đỏ quận Phú Nhuận là địa chỉ quen thuộc của rất nhiều bệnh nhân trên khắp mọi miền đất nước

Nhìn từng bước đi chậm rãi của ông Lê Văn Trọng, ít ai biết 4 năm trước, ông bị tai biến liệt nửa người, sinh hoạt vô cùng khó khăn. Trong một lần được giới thiệu đến phòng khám, ông được người nhà đưa đến tập vật lý trị liệu với hy vọng mong manh, sức khỏe ông sẽ ổn định. Sau 4 năm được các y bác sĩ ở đây chăm sóc, giờ ông đã tự mình đến đây để tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

Còn với bà Vũ Thúy Ngân, chỉ mới vừa 2 tháng trước, căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã khiến bà đau lưng, không thể ăn uống, cả cử động tay chân cũng khó khăn hơn trước. Nhờ đến phòng khám, được các bác sĩ châm cứu, đắp thuốc, những cơn đau giảm dần, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Sự tin tưởng của bà Ngân cũng là sự tin tưởng của hàng ngàn bệnh nhân khác dành cho phòng khám y học cổ truyền này. Phòng khám chỉ có 2 y sĩ, 1 lương y, 1 kỹ thuật. Tất cả đều tham gia tự nguyện không nhận bất kỳ một khoản phụ cấp nào. Nhưng ai nấy đều hết lòng với người bệnh khiến họ cảm thấy an tâm khi điều trị ở đây.

Không có nhiều thiết bị hiện đại, lại chỉ gói gọn trong chưa đầy 50m2, vậy mà trong suốt hơn 20 năm tồn tại, phòng khám miễn phí này đã là vị cứu tinh của không biết bao nhiêu lượt bệnh nhân. Chỉ biết rằng, đến đây, nhiều người đã lấy lại cuộc sống của mình như trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.