Thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” Nguyễn Bá Vinh tỏa sáng trong lòng người dân xứ Tây Đô

Minh Xuân - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 06:57 ngày 16/09/2019

VTV.vn - Đã gần 15 năm, thành phố Cần Thơ mới lại có một thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia", cuộc thi tri thức danh tiếng dành cho học sinh cấp 3.

Ngày 15/9, ngày diễn ra trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, hàng nghìn học sinh và người dân đã đến công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ từ rất sớm để cổ vũ cho cậu học trò Nguyễn Bá Vinh. Cuộc thi nào cũng có thắng thua, dù không đạt vòng nguyệt quế, Nguyễn Bá Vinh đã tỏa sáng nhất trong lòng người dân xứ Tây Đô.

Dù trời mưa nhưng vẫn không hạ nhiệt được sự cổ vũ, hào hứng, hồi hộp, có khi vỡ òa, cảm xúc của khán giả cứ thay đổi liên hồi theo từng diễn biến của cuộc thi. Bên cạnh rất đông các bạn trẻ đồng trang lứa với Bá Vinh, các bậc phụ huynh cũng tham gia cổ vũ.

Giây phút xúc động nhất của cả đầu cầu thành phố Cần Thơ có lẽ là khi Vinh nói lời xin lỗi trước khi bước vào phần thi "Về đích". Dù không đạt được vòng nguyệt quế trận chung kết nhưng Vinh là người duy nhất nắm trong tay 3 trong số 4 kỷ lục của mùa giải năm nay. Vinh vẫn là người chiến thắng trong lòng người dân thành phố Cần Thơ và truyền tiếp động lực cho các thế hệ kế tiếp để chinh phục ngọn núi tri thức.


Á quân Đường lên đỉnh Olympia bật khóc vì tiếc nuối Á quân Đường lên đỉnh Olympia bật khóc vì tiếc nuối

VTV.vn - Sau khi kết thúc chương trình, tân Á quân Đường lên đỉnh Olympia Hải Đăng đã bật khóc khi không giành được chiếc vòng nguyệt quế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.