TP.HCM: Những điều kỳ lạ từ lớp dạy nghề cho người thất nghiệp

Dương Chân, Thùy Nhung (VTV9)Cập nhật 15:34 ngày 06/07/2020

VTV.vn - Không dạy nghề cho người thất nghiệp, nhưng vẫn nhận kinh phí hỗ trợ. Vụ việc tại Trường Trung cấp Lê Thị Riêng và Trung tâm Hỗ trợ việc làm chi nhánh quận 9, TP.HCM.

Dù không học, nhưng vẫn dùng tiền để trả kinh phí cho việc tổ chức lớp dạy nghề cho lao động thất nghiệp. Một lớp học có khoảng 50 học viên. Học phí mỗi học viên là 3 triệu đồng/người/khóa. Số tiền thu được từ một lớp dạy nghề cho lao động thất nghiệp vào khoảng 150 triệu đồng. Nếu "ký khống" hồ sơ, số tiền bảo hiểm hỗ trợ đào tạo sẽ là con số không hề nhỏ.

Liệu rằng, có hay không sự tiếp tay của những cá nhân, tổ chức ở cấp trên? Thêm nữa, khi học viên có nhu cầu học thật phải tự liên hệ với nhau và liên hệ giáo viên để thống nhất lịch học, giờ học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.