Về Cồn Sơn câu tôm, ngắm hoàng hôn

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 08:08 ngày 16/06/2020

VTV.vn - Câu tôm sông là thú vui được nhiều bạn trẻ yêu thích. Với nhiều người, đi câu không hẳn để kiếm tôm mà là để rời xa nhịp sống ồn ào sau những ngày làm việc vất vả.

Ở miền sông nước Cần Thơ, không khó để tìm được một nơi câu tôm. Nhưng lý tưởng nhất là câu ở Cồn Sơn, địa điểm nằm giữa sông Hậu thuộc quận Bình Thủy. Trời bớt nắng cũng là lúc những bạn trẻ ở Cồn Sơn bắt đầu chuyến câu tôm trên sông Hậu. Mùa câu tôm sông bắt đầu từ tháng 2 cho đến hết tháng 4 âm lịch. Điểm câu là những nơi nước êm, ít xuồng ghe qua lại. Mồi câu tôm là trùn lá hay còn gọi là hà biển. Lưỡi câu tôm khác lưỡi câu cá về hình dạng và không có ngạnh. Người câu có kinh nghiệm thường rê lưỡi câu đi chậm chậm dưới mặt nước. Cảm giác nặng tay họ giật nhẹ, vậy là dính tôm. Tôm đực có những con rất to, hai càng dài lêu nghêu. Tôm cái càng nhỏ nhưng bụng đầy trứng.

Điểm thú vị khi câu tôm ở Cồn Sơn là được ngắm hoàng hôn với từng ráng vàng trên sông Hậu. Cồn nằm gần sân bay Cần Thơ. Nếu may mắn, người câu sẽ có được những bức ảnh không đụng hàng như thế này. Đó cũng là lý do mà các bạn trẻ thích câu tôm ở đây thay vì những hồ nhân tạo. Trời nhá nhem tối, cũng là lúc mọi người thu cần. Thành quả sẽ được đưa lên bếp nướng. Tôm càng xanh tự nhiên khi chín sẽ có màu đỏ đậm và thường mang đầy gạch. Mọi người quây quần bên nhau thưởng thức món tôm nướng lấy năng lượng cho những ngày bận rộn sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.