Thời điểm này, tất cả các trường đại học trong cả nước đã bắt đầu năm học mới. Thế nhưng ở phân hiệu của Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xây dựng tại tỉnh Trà Vinh thì không có bóng dáng của một sinh viên nào.
Người dân địa phương cho biết, năm 2015, có một số sinh viên đến học ở phân hiệu này. Nhưng chỉ được vài tháng thì không còn thấy ai đến học. Theo tìm hiểu của các phóng viên, năm 2008, UBND tỉnh Trà Vinh có quyết định giao hơn 91.500m2 đất tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành cho Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thuộc Bộ Công thương xây dựng cơ sở đào tạo. Theo thiết kế, cơ sở này gồm 3 block nhà liền kề với khoảng 50 phòng học và phòng chức năng. Vốn đầu tư cho giai đoạn 1 là hơn 45 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng là vốn ngân sách. Hiện khối nhà đồ sộ này được giao lại cho một bảo vệ trông coi. Do không được sử dụng thường xuyên nên một số phòng có xuống cấp, hư hỏng nặng.
Tốn hàng chục tỷ đồng xây trường rồi lại bỏ hoang. Người dân tỉnh Trà Vinh mỗi lần đi ngang qua ai cũng lắc đầu ngao ngán cho sự lãng phí này./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!