24h trên phố - Góc khuất trẻ thơ

Ngọc Giang-Thứ ba, ngày 08/12/2020 12:18 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện cuộc đời của các em nhỏ đường phố hiện đang được kể lại qua triển lãm "24h trên phố" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

"Buồn nhất là khi em đi lang thang ở đường phố phải ngủ một mình ở ghế đá, khi đi em cứ nghĩ sao mình lại ra nông nỗi như này, cô đơn như này?". Đó là những chia sẻ của Đạt, một em nhỏ đã từng sống 8 năm trên đường phố. Em từng không có một mái nhà để che nắng, che mưa, phải bỏ học từ năm lớp 2 do hoàn cảnh khó khăn, làm phụ hồ kiếm tiền mưu sinh. Và không chỉ có Đạt, còn hàng trăm em nhỏ như vậy.

Câu chuyện của các em đang được kể lại thông qua triển lãm "24h trên phố" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bằng chính những bức hình, những câu chữ mộc mạc, chân thật, các em chia sẻ đến mọi người những góc khuất trong cuộc sống của mình.

'Trang mới cuộc đời' mang những cái tên ý nghĩa đến cho trẻ em đường phố

VTV.vn - Dự án "Trang mới cuộc đời" được triển khai từ năm 2014 và đã hỗ trợ được nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước