66 năm ngày giải phóng Thủ đô: Cho một Hà Nội, hôm nay và mai sau

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 12:36 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/10/1954, đại đoàn 308, dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô tiến vào nội thành Hà Nội.

Từ sáng sớm, người dân Thủ đô đã nô nức mang theo cờ, hoa ra khắp ngả đường chào đón đoàn quân trở về sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế nhưng ít ai biết rằng, 214 người thuộc tiểu đoàn Bình Ca đã về Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trước 10/10. Với danh nghĩa đơn vị cảnh vệ, họ được phân công nhiệm vụ tiếp quản 35 trọng điểm do Pháp chiếm đóng.

Quân ta trở về tiếp quản thành phố Hà Nội từ tay đối phương trong hòa bình. Đó là cuộc tiếp quản của 9 năm trường kỳ kháng chiến. Thủ đô hoàn toàn giải phóng, những người con đã chiến đấu trở về.

66 năm ngày giải phóng Thủ đô: Cho một Hà Nội, hôm nay và mai sau - Ảnh 1.

Người dân Thủ đô nô nức mang theo cờ, hoa ra khắp ngả đường chào đón đoàn quân trở về sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

66 năm đã trôi qua, 10/10 đối với gia đình Đại tá Hoàng Thúc Cẩn còn là ngày của đoàn tụ. Gia đình ông khi đó có 5 anh em trai cùng tham gia chiến đấu. Mỗi người một đơn vị, bằng lời truyền miệng khi hành quân với lời hẹn nếu còn sống sẽ gặp nhau khi giải phóng Thủ đô.

Đại tá Huỳnh Thúc Cẩn nay đã 93 tuổi. Ông và các anh, em cũng không còn đủ sức khỏe ra cầu Thê Húc vào 10/10 như trước. Thế nhưng, ngày này vẫn là khoảnh khắc của đoàn tụ.

Ngày 10/10 không chỉ là thời khắc quan trọng trong lịch sử của hàng ngàn năm Thăng Long Hà Nội mà còn có ý nghĩa trọng đại với toàn dân tộc, chấm dứt thời kỳ gần 1 thế kỷ xâm lược của thực dân Pháp.

Hà Nội của 1954 vẫn còn mãi trong trái tim và ký ức của những người chiến sĩ năm nào.

66 năm ngày giải phóng Thủ đô: Cho một Hà Nội, hôm nay và mai sau - Ảnh 2.

Hôm nay, Hà Nội kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ dô

66 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954), trên những con phố Hà Nội, những âm thanh rộn ràng của đoàn quân giải phóng năm nào, nay đã thay bằng sự náo nhiệt của 1 thành phố lớn. Những thanh âm cũng là một trong những điều dễ cảm nhận nhất về sự thay đổi của Thủ đô.

Tiếng tàu điện leng keng gắn với Hà Nội trong gần 1 thế kỷ. Người đi làm, đi chợ, người học đi chơi đều di chuyển bằng tàu điện, một phương tiện phổ biến của Hà Nội xưa.

Khi Hà nội thức giấc, những âm thanh của sự phát triển, đông đúc, của sự tấp nập và ồn ào đó là Hà Nội hôm nay. Một Hà Nội năng động với những toà nhà cao vút, một Hà Nội nhộn nhịp với những tiếng còi xe rộn rã, sự hối hả của một Hà Nội bận rộn. Và Hà Nội vẫn có những nét bình yên, của một thành phố yêu hoà bình. Hà Nội của hôm nay, thành phố của hoà bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước