Ấm lòng những suất cơm nóng ở vùng lũ lạnh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/10/2020 20:31 GMT+7

VTV.vn - Những suất cơm nấu sẵn, ấm nóng được lực lượng cứu trợ đưa tới tay từng người dân thật quý giá trong lúc này.

Tại rốn lũ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, dù mưa đã dứt nhưng cả huyện vẫn chìm trong nước sâu. Nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu hơn 1,5m. Không nước sạch, không điện, nhiều hộ dân thậm chí phải chịu đói vì không thể nấu chín đồ ăn. Chính vì thế nhiều đoàn cứu trợ đã chuẩn bị những suất cơm nấu sẵn để đưa đến tay từng người dân.

Từ đường chính vào thôn An Việt mất 15 phút đi thuyền. Những hộp cơm vừa nấu đưa tận tay người đang đói run. Chưa bao giờ khoảng cách từ thuyền lên mái nhà lại gần như thế.

Ấm lòng những suất cơm nóng ở vùng lũ lạnh - Ảnh 1.

Những suất cơm nóng và hàng cứu trợ được đưa tới cho người dân vùng lũ

Những người mạnh khỏe giúp đội cứu trợ thêm một tay chuyển cơm nóng vào sâu. Những bàn tay chuyền cơm nóng đưa tình người ấm áp vào xóm lạnh.

Những giáo viên mầm non từ Kỳ Anh qua phân phát hàng cứu trợ không mệt mỏi. Họ đã đi mua thực phẩm từ sớm để chế biến đem qua cho bà con bị chia cắt dài ngày trong lũ.

Nước đã rút khoảng 1m nhưng những người di tản lên tầng cao của các ngôi nhà vẫn chưa thể rời tầng 2. Những suất cơm ấm nóng lúc này rất quý giá vì gạo vẫn còn nhưng củi, lửa thì không.

Hơn lúc nào hết, lực lượng quân đội đã thể hiện tình quân dân sâu sắc trong lũ dữ. Càng đi sâu vào xóm, thuyền càng đưa nhiều hơn những suất ấm lòng người dân đanh lạnh vì nước lũ. Thêm một suất ăn được trao đi, thêm một niềm vui đến với người dân Cẩm Xuyên và cả chính những người đi cứu trợ khi thuyền về nhẹ tênh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước