Bãi rác ở Bến Tre bị chặn, rác ùn ứ khắp nơi

Diệp Phong, Tuấn Khôi-Thứ ba, ngày 25/07/2023 14:54 GMT+7

VTV.vn - Rác xuất hiện khắp nơi, từ ngõ nhỏ đến các tuyến đường lớn ở trung tâm thị trấn Ba Tri. Rác thải sinh hoạt cũng đang ùn ứ cục bộ tại một số huyện thị khác trong tỉnh.

Bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, là nơi duy nhất tại Bến Tre thời điểm này, có khả năng tiếp nhận khối lượng rác lớn. 10 ngày qua khi người dân chặn, không cho xe vào đổ rác khiến việc thu gom rác sinh hoạt ở tỉnh Bến Tre gặp nhiều khó khăn, rác ùn ứ khắp nơi.

Nếu tình trạng này không sớm được giải quyết, chỉ vài ngày nữa trung tâm huyện thị Ba Tri sẽ trở thành đại công trường tập kết rác.

Bãi rác ở Bến Tre bị chặn, rác ùn ứ khắp nơi - Ảnh 1.

Đã 10 ngày qua, rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Ba Tri không được thu gom. Tại thị trấn Ba Tri, rác được tập kết đầy trên đường phố thành những đóng lớn. Kể cả công viên, các nơi sinh hoạt công cộng cũng ngập đầy rác. Khối lượng rác sinh hoạt tại huyện Ba Tri mỗi ngày khoảng 40 tấn, lượng rác tồn đọng 10 ngày qua lên đến khoảng 400 tấn.

Theo người dân, rác thải sinh hoạt tổng hợp được chứa trong bọc lâu ngày đã bốc mùi hôi chua, ruồi nhặng cũng xuất hiện rất nhiều. Thêm nữa, những ngày qua, trên địa bàn huyện ba Tri xuất hiện mưa liên tục nên tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng.

Ngoài huyện Ba Tri, rác thải sinh hoạt cũng đang ùn ứ cục bộ tại một số huyện thị khác trong tỉnh Bến Tre. Bởi việc đưa rác vào bãi rác tỉnh Bến Tre cũng rất hạn chế vì bãi rác này cũng đã quá tải và đang trong thời gian đóng cửa.

Những bãi rác ngày càng phình to và đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống người dân. Bà con vẫn chưa biết khi nào tình trạng này mới kết thúc. Bởi bãi rác An Hiệp nơi duy nhất có khả năng tiếp nhận rác của huyện Ba Tri vẫn đang bị người dân chặn không cho xe vào đổ rác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước