Bỏ nghề kỹ sư tin học để sống với đam mê giày da

Cẩm Nhung, Minh Hoa, Thành Luân-Thứ hai, ngày 31/07/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều người và với cả gia đình anh Đinh Thanh Phong, đây là một quyết định đầy rủi ro nhưng sau gần 6 năm sống hết mình với đam mê, với anh đó là lựa chọn đúng.

Rời bỏ công việc của một kỹ sư tin học đã làm hơn 10 năm, với mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng, anh Đinh Thanh Phong - một chàng trai 8X ở Hà Nội, đã quyết định đi theo đam mê của mình với những đôi giày da. Nhưng anh không đóng giày, không bán giày, mà là chăm sóc những đôi giày da.

Bỏ nghề kỹ sư tin học để sống với đam mê giày da - Ảnh 1.

Anh Đinh Thanh Phong - Chủ cửa hàng chăm sóc giày da Gazano, Hà Nội chia sẻ, ngày xưa, những đôi giày được sử dụng ở Việt Nam có chất lượng không cao và giá thành nó cũng không quá lớn. Vì vậy, mọi người chị nghĩ rằng mình cần một dịch vụ đơn giản. Nhưng thực tế, nhu cầu con người sẽ cao hơn và để đáp ứng được nhu cầu đó thì phải có những dịch vụ như thế này.

Anh Phong có niềm đam mê giày da từ bé nhưng ở Việt Nam không có ai dạy nghề này. Vì thế, anh đã có khoảng 3-4 năm đi học ở ngoài và làm việc ở nhiều cửa hàng đồ hiệu để có thể trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân. 

Thời điểm ấy, vợ anh hơi sốc khi nghe tin anh chuyển việc vào thời điểm chị gần sinh em bé. Mặc dù rất lo lắng nhưng chị vẫn luôn ủng hộ chồng mình và giờ anh đã thành công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước