Những thanh niên tuổi đôi mươi tình nguyện làm đơn xin gia nhập quân đội, thời gian quân ngũ kéo dài 2 năm. Đợt nhập ngũ năm nay của các tân binh đã được hơn 1 tháng.
Hơn 1 tháng trôi qua, không còn sự bỡ ngỡ, rụt rè của những ngày đầu nhập ngũ. Giờ đây, các chiến sĩ mới đã thích nghi với công việc, môi trường rèn luyện trong quân đội, từng bước trưởng thành để sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiến sĩ mới được hướng dẫn sắp xếp nội vụ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk
Tại tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, hơn 1 tháng rèn luyện trong tiểu đoàn, những động tác điều lệnh đội ngũ của các chiến sĩ mới đã khá đồng đều. 160 tân binh được chia đều ở các trung đội, quyết tâm thi đua giành kết quả cao nhất trong huấn luyện.
Trần Trung Hội là một trong những chiến sĩ ít tuổi nhất. Từ bé, Hội đã đam mê làm bộ đội. Tốt nghiệp THPT, Hội viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn cống hiến sức trẻ của mình để bảo vệ quê hương, đất nước.
Chiến sĩ mới tham gia hoạt động tăng gia sản xuất. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk
Những chiến sĩ tuổi đôi mươi, tốt nghiệp THPT trở lên, tình nguyện làm đơn xin gia nhập quân đội, thời gian quân ngũ kéo dài 2 năm.
5h30 thức dậy, 21h30 đi ngủ, không điện thoại, không Internet, không mạng xã hội, đây là cuộc sống mới của các tân binh phải làm quen. Kỷ luật quân đội sẽ bắt đầu từ việc dậy sớm tập thể dục, học sắp xếp quân trang gọn gàng.
Sau hơn 1 tháng rèn luyện trên thao trường, nhiều tân binh trở nên cứng cỏi, trưởng thành với một thể lực tốt hơn.
Những ngày sắp tới, các tân binh nam sẽ trải qua đầy đủ bài học trong môi trường quân ngũ như học tập, tăng gia sản xuất, ra thao trường tập luyện.
Đây sẽ là những ngày ý nghĩa của tuổi trẻ khi được trưởng thành, tôi luyện trong môi trường kỷ luật thép để "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Bình luận (0)