Cán bộ vùng lũ "cố gắng giúp dân an toàn trước, còn mình tính sau"

Tấn Sỹ-Thứ hai, ngày 23/11/2020 06:35 GMT+7

VTV.vn - Trong khi bản thân cũng trắng tay sau lũ dữ nhưng khi thiên tai đi qua, những cán bộ xã vùng cao Phước Sơn (Quảng Nam) lại tiên phong giúp dân tái thiết cuộc sống.

Trong hoang tàn, đổ nát, chị Hồ Thị Giang (thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn) đang nhặt nhạnh những thanh củi còn sót lại sau lũ. Xếp củi là công việc của đàn ông nhưng từ ngày chồng chị là anh Hồ Văn Sợ, cán bộ xã Phước Lộc, mất tích trong lúc tham gia cứu dân thì chị Giang đã làm thay tất cả. Nhà không còn, chồng cũng chưa tìm thấy thi thể thì những bó củi kia cũng không thể sưởi ấm cho hai mẹ con người phụ nữ bạc phận này.

"Ai cũng vậy thôi, sống có vợ có chồng, giờ vắng một người thì buồn lắm. Khó khăn, nhà cửa thì mất, đồ đạc thì không còn" - chị Giang chia sẻ.

Cán bộ vùng lũ cố gắng giúp dân an toàn trước, còn mình tính sau - Ảnh 1.

Những cơn bão lũ liên tiếp vừa qua đã khiến 2 cán bộ xã Phước Lộc tử nạn trong quá trình đi cứu dân. Ngoài ra, còn nhiều cán bộ xã bị trôi hoàn toàn nhà cửa. Công tác tại vùng cao đã khó nay lại càng thêm khổ. Trắng tay sau thiên tai lũ dữ nhưng nỗi lo của họ không dành cho bản thân mình mà lại dành tất cả cho đồng bào.

Chị Nguyễn Thị Nghĩa, cán bộ xã Phước Lộc cho biết: "Ở đây là nhiệm vụ chung, mình cũng là cán bộ nên cố gắng giúp dân cho an toàn trước, còn mình thì tính sau".

Cán bộ vùng lũ cố gắng giúp dân an toàn trước, còn mình tính sau - Ảnh 2.

Trong thiên tai bão lũ, người cán bộ dầm mưa để cứu dân, thậm chí đánh đổi mạng sống để mang lại an toàn cho nhiều người là một hình ảnh đẹp và ấm lòng bà con dân bản. Trong 112 hộ trôi nhà hoàn toàn của huyện Phước Sơn, có rất nhiều nhà của cán bộ xã. Những ngày này, họ lại lặng thầm công việc giúp dân dựng lại nhà cửa. Trong khi, chính bản thân họ cũng chưa biết bao giờ mới có thể làm lại ngôi nhà che mưa, che nắng…

Chủ tịch xã qua đời vì nhiễm trùng sau nhiều ngày dầm lũ giúp dân Chủ tịch xã qua đời vì nhiễm trùng sau nhiều ngày dầm lũ giúp dân

VTV.vn - Ông Phan Thanh Miên, 51 tuổi, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch đã qua đời vì nhiễm vi khuẩn trong nước lũ sau một thời gian giúp dân vùng lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước