Vụ việc xảy ra vào tối ngày 26/6, khi Hà Nội xảy ra một cơn giông lớn. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc tương tự như thế này. Thế nhưng trào lưu bơi thuyền ở Hồ Tây dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.
Cách đây 2 năm, anh Vi Quang Minh ở Hà Nội cũng từng là nạn nhân của một vụ tai nạn khi đang bơi thuyền trên Hồ Tây. Anh cho biết khi xuống thuyền trời trong xanh. Nhưng chỉ 15 phút sau, cơn giông kéo về, lúc đó anh đang ở giữa hồ. Do hồ rộng, gió lớn, nên sóng mặt hồ to không kém sóng biển, hoặc ở sông lớn.
Với những bộ môn đặc thù như bơi thuyền sup, thuyền kayak, người chơi hầu hết đã từng tham gia các khóa huấn luyện cơ bản. Phần lớn trong số họ cũng nhận thức được rủi ro của những môn thể thao dưới nước, đặc biệt là yếu tố thời tiết. Chính vì thế, theo anh Kiên, một người chơi thuyền sup 10 năm, hầu hết tai nạn xảy ra là do sự chủ quan.
Khi trời có giông là thời điểm dễ gặp tai nạn nhất khi chơi chèo thuyền
Theo quy định, mọi hoạt động bơi lội, chèo thuyền tự phát tại Hồ Tây đều bị nghiêm cấm. Người chơi nghiệp dư nếu muốn tập luyện cần có sự hướng dẫn của vận động viên chuyên nghiệp và phải đăng ký với hội đua thuyền Hồ Tây.
Quy định là vậy nhưng chu vi Hồ Tây lên tới gần 15km và có rất nhiều điểm có thể hạ thuyền, nên lực lượng chức năng cũng chỉ có thể giám sát phần nào. Và chắc chắn cũng sẽ không có một lời nhắc nhở nào có sức nặng bằng ý thức bảo vệ tính mạng của chính bản thân mình.
Không may mắn như hai người vừa thoát nạn, năm 2014, hai thanh niên đã tử vong do lật thuyền trên Hồ Tây khi gặp giông.
Bình luận (0)