Cặp lá yêu thương: Ba đứa trẻ tự lập và lạc quan sau những biến cố

Trần Hướng-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 21:08 GMT+7

VTV.vn - Những biến cố trong cuộc sống và hoàn cảnh khó khăn đã rèn luyện cho Mỹ và các em trở thành những cô bé - cậu bé tự lập và lạc quan.

Hành trình Cặp lá yêu thương tại Lâm Đồng đến với huyện Đơn Dương, ghé thăm cuộc sống tự lập của 3 chị em em Nguyễn Thị Thuý Mỹ. Bố mẹ ly hôn, một mình mẹ đi làm nuôi 3 chị em Mỹ ăn học, những biến cố trong cuộc sống và hoàn cảnh khó khăn đã rèn luyện cho Mỹ và các em trở thành những cô bé - cậu bé tự lập và lạc quan.

Sau mỗi buổi đến trường, việc đầu tiên 3 chị em Thuý Mỹ làm là ra vườn hái rau để chuẩn bị cho bữa trưa của mình, mẹ đi làm từ sáng sớm nên Mỹ gần như thay mẹ làm việc nhà và chăm em.

Cặp lá yêu thương: Ba đứa trẻ tự lập và lạc quan sau những biến cố - Ảnh 1.

Bữa cơm của ba chị em Thuý Mỹ

Dường như việc nấu cơm, dọn nhà không thể làm khó những cô, cậu bé chăm chỉ, chị Mỹ xào rau, em Bảo Ngọc sẽ nấu món trứng theo cách riêng của mình.

Bữa cơm trưa ngon lành được 3 chị em chuẩn bị một cách nhanh chóng và thuần thục, các em luôn coi đây là khoảng thời gian may mắn bởi cuộc sống bình yên bên mẹ.

Đi làm từ 4h sáng tới tối muộn, ai thuê gì làm đấy, dù sức khoẻ không ổn định nhưng chưa ngày nào chị Thương dám nghỉ.

Mỗi đứa trẻ là một ngọn đuốc cần được thắp sáng và với 3 chị em Thuý Mỹ, ngọn lửa luôn thôi thúc sự vươn lên của các em là hoàn cảnh sống, cuộc sống càng khó khăn các em càng cố gắng để đạt được ước mơ của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước