Cặp lá yêu thương: Cậu bé nuôi ước mơ đi học giữa dòng lục bình

Duy Linh-Thứ ba, ngày 07/06/2022 19:12 GMT+7

VTV.vn - Tuy mới 13 tuổi nhưng Quân đã phải làm rất nhiều công việc để hỗ trợ cha mẹ. Và những bó lục bình là kế sinh nhai của cả gia đình em.

Ngôi nhà của gia đình em Nguyễn Hồng Anh Quân nằm bên dòng Vàm Cỏ Tây tại Long An. Ở tuổi 13, khi các em nhỏ vẫn còn đang trong tuổi ăn, tuổi chơi thế nhưng với lá chưa lành này, em đã phải làm rất nhiều công việc để hỗ trợ cha mẹ, bớt đi những khó khăn cho gia đình và nuôi dưỡng ước mơ được đi học.

Những bụi lục bình trên dòng Vàm Cỏ Tây luôn gắn bó với cuộc sống của người dân hai bên bờ sông. Với gia đình Quân, những bó lục bình này là kế sinh nhai của cả gia đình em.

Cặp lá yêu thương: Cậu bé nuôi ước mơ đi học giữa dòng lục bình - Ảnh 1.

Quân làm rất nhiều công việc để hỗ trợ cha mẹ

Gia đình Quân còn có ba, mẹ và anh trai. Trước đây, đây là 2 trụ cột chính để lo cho gia đình. Thế nhưng, những tai họa liên tiếp đến với gia đình em khiến giờ đây, Quân dù còn nhỏ nhưng cũng phải phụ mẹ kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.

Trước đây, anh cả của Quân cũng là một học sinh có thành tích học tập tốt. Nhưng sau khi cha bị bệnh, anh cũng phải nghỉ học để phụ gia đình. Hy vọng của cả nhà dồn hết cho cậu em út.

Hôm nay, anh và ba mẹ lại lên thành phố theo định kỳ để tái khám. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn có Quân. Từ những bó lục bình, ước mơ của Quân vẫn được nuôi dưỡng để một ngày em và gia đình có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng cũng không thể dập tắt được niềm khao khát đến trường của em. Cậu em út mới 13 tuổi nhưng mang theo ước mơ của cả gia đình về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Mong rằng sẽ có nhiều lá lành cùng tiếp tục thắp sáng con đường đến lớp của Quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước