Cặp lá yêu thương: "Chiếc lá" đổi thay

Hải Yến, Trung Duy-Thứ năm, ngày 02/06/2022 22:05 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, mẹ ốm không có khả năng lao động, Tuyết Linh thường đọc truyện cổ tích cho mẹ nghe cùng. Giờ đây, Linh đã là học sinh lớp 10, hiểu chuyện và là chỗ dựa cho mẹ.

Cặp lá yêu thương đã giúp em chạm được ước mơ của mình.

Trong suốt những năm qua, tình yêu thương của những "lá lành" đã trưởng thành cùng với Tuyết Linh (ở Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Cặp lá yêu thương: Chiếc lá đổi thay - Ảnh 1.

Vẫn là căn nhà ấy, vẫn là cô bé ấy thế nhưng mọi thứ đã khác hơn. Mẹ của Linh đã có thể ngồi dậy đi lại nhiều hơn, tự làm được những công việc vừa sức. Còn Linh vẫn là cô bé hiểu chuyện và là chỗ dựa cho mẹ. Hi vọng Tuyết Linh sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai.

Mỗi lần Cặp lá yêu thương trở lại với một tỉnh thành nào đó, lại có thêm những niềm vui nho nhỏ, khi những ‘chiếc lá chưa lành’ đã có thêm những thay đổi nhờ vào sự giúp đỡ chung tay của tất cả mọi người.

Cuộc sống này vẫn còn những điều kỳ diệu và sự thay đổi của những "lá chưa lành" của Cặp lá yêu thương chính là câu chuyện cổ tích giữa đời thật, khi cuộc sống dần đổi thay và con đương tương lai cũng trở nên tươi sáng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước