Cặp lá yêu thương: Nghị lực của cô học trò nghèo

Hải Yến, Trung Duy-Thứ ba, ngày 31/05/2022 20:56 GMT+7

VTV.vn -Gia đình khó khăn, anh trai của Dung đã phải nghỉ học sớm. Thương anh, thương mẹ vất vả Dung luôn cố gắng học thật giỏi. Em cũng vừa đạt giải 3 học sinh giỏi Văn cấp huyện.

Đây là lần thứ hai Dung đạt kết quả này. Đó như là minh chứng cho những nỗ lực vượt khó vươn lên của Vân Dung.

Hà Thị Vân Dung, 13 tuổi, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nhà khó khăn nên anh trai Dung đã phải nghỉ học. Dung rất thương mẹ và anh trai.

Cặp lá yêu thương: Nghị lực của cô học trò nghèo - Ảnh 1.

Một mình bươn chải đủ mọi nghề, mẹ của Vân Dung hiện đang thu mua ve chai. Bản thân cũng đau ốm liên miên nên thu nhập không ổn định. Mỗi ngày cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn. Thu nhập hôm nhiều hôm ít.

Ngoài giờ học, Dung cũng giúp mẹ phân loại phế liệu. Cô con gái nhỏ hiểu được những hi sinh vất vả của mẹ để cho em tiếp tục được tới trường.

Căn nhà của gia đình cũng được các tổ chức xã hội hỗ trợ xây dựng từ 12 năm trước. Chú gấu bông là món quà em thích nhất khi mẹ đi làm mang về. Có những thứ không dùng của người này, lại mang đến niềm vui cho người khác. Gia đình của Dung vẫn ngày ngày nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà con hàng xóm. Mỗi một việc nhỏ lại tiếp thêm động lực cho cô gái nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước