Cặp lá yêu thương: Cô bé mang tên mùa hè

Hải Yến, Dương Duy-Thứ năm, ngày 11/11/2021 21:07 GMT+7

VTV.vn - Thu Hè là cô bé có mái tóc ngắn, nhanh nhẹn và có cách suy nghĩ về tên của mình rất khác biệt là mùa hè thì nóng, còn mùa đông thì sẽ ấm.

Gia đình Thu Hè ở Lạng Sơn có ông bà nội, bố và anh trai. Bố vì bị tai nạn khi đi rừng nên không có khả năng làm việc nặng. Gia đình cũng không có nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, ở cạnh cô bé, dường như mọi khó khăn đều tan biến hết.

Cặp lá yêu thương: Cô bé mang tên mùa hè - Ảnh 1.
Cặp lá yêu thương: Cô bé mang tên mùa hè - Ảnh 2.

Thu Hè năm nay học lớp 5. Mẹ không ở nhà đã rất lâu nên bố hầu như là người làm mọi việc trong gia đình, từ đưa Hè đi học, chăm sóc mọi người trong gia đình và hướng dẫn em cả công việc bếp núc. Hè không biết nấu nhiều món nhưng món nào cũng chứa đựng trong đó tình yêu thương.

Không tivi, không máy tính, Hè thích nghe truyện cổ tích mà bố thì lại không thuộc. Vậy nên, chiếc điện thoại là thiết bị có thể kể cho Hè nghe những câu chuyện mà em yêu thích.

Cặp lá yêu thương: Cô bé mang tên mùa hè - Ảnh 3.

Về ý nghĩa tên con gái, bố Thu Hè chia sẻ đơn giản vì mùa Thu và mùa Hè gần nhau nên đặt cho dễ nhớ. Thế nhưng, với cô bé thì khác, tên Hè của mình rất đặc biệt.

Hè là khi nào cũng tỏa nắng như cô lớp trưởng bé nhỏ chăm ngoan, học giỏi và rất thương bố. Thu Hè, cô con gái bé nhỏ sẽ cùng bố và gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt và bên những con đường gập ghềnh, luôn có những khoảnh khắc bình yên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước