Cặp lá yêu thương: Nỗi lo của mẹ

Trần Hướng, Tài Vũ-Thứ tư, ngày 03/11/2021 20:55 GMT+7

VTV.vn - Dù vất vả đến đâu cũng kiên quyết cho các con đi học, mẹ Hương chính là người truyền động lực để hai anh em Đức tiếp tục cố gắng vươn lên.

Hai anh em Xuân Trung, Xuân Đức ở Đan Phượng, Hà Nội, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi hai anh em.

Anh trai Xuân Trung có một tình yêu đặc biệt với đá bóng, nhưng mới đây, trong lúc chơi bóng với các bạn em bị ngã chấn thương sọ não, phần đầu của em vừa phải phẫu thuật, cuộc sống 3 mẹ con đang chật vật lại thêm phần khó khăn.

Cặp lá yêu thương: Nỗi lo của mẹ - Ảnh 1.

Sức khỏe đã dần ổn định sau hơn một tháng nằm viện vì cuộc phẫu thuật trên đầu. Mấy ngày nay, Trung đã có thể ngồi học online cùng thầy cô và các bạn. Nơi học tập của Trung là một góc nhỏ trong phòng ngủ của 3 mẹ con.

Điện thoại của anh Trung kết nối được 3G còn của em Đức thì không, em phải sang nhà bà nội để có thể kết nối nhờ Intenet nhà bác cho việc học online.

Cặp lá yêu thương: Nỗi lo của mẹ - Ảnh 2.

Từ nhiều tháng nay, chị Hương không đi làm cỏ thuê được, một phần vì trông con ở viện, một phần vì tình hình dịch bệnh không có người thuê. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, cuộc sống của ba mẹ con bớt chút gánh nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước