Cặp lá yêu thương: Khi mẹ vắng nhà

Trần Hướng-Thứ năm, ngày 03/03/2022 20:24 GMT+7

VTV.vn - Vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, Thủy ở với bà ngoại vì mẹ em phải đi làm phụ xây dưới Hà Nội.

Cặp lá yêu thương mời độc giả đến với câu chuyện của em Lê Thị Thanh Thủy, ở phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Vì hoàn cảnh khó khăn, nên mẹ em phải đi làm phụ xây dưới Hà Nội, ở nhà chỉ còn 2 chị em với bà ngoại. Thế nhưng, những thử thách đó cũng không ngăn được nụ cười tươi rói của em, 1 học sinh giỏi nhiều năm, với ước mơ trở thành đầu bếp.

Cặp lá yêu thương: Khi mẹ vắng nhà - Ảnh 1.

Những lúc bên mẹ là những giây phút hạnh phúc nhất đối với Thủy.

Những lúc bên mẹ là những giây phút hạnh phúc nhất đối với Thủy. Vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, mẹ em phải đi làm phụ xây dưới Hà Nội.

Ở nhà, 2 chị em nương tựa vào bà ngoại và cậu mợ bên cạnh. Sau 1 tai nạn, bà bị gãy chân, cũng chỉ mới đi lại được thời gian gần đây.

Ngoài thời gian học và chăn bò giúp bà, Thủy rất thích nấu ăn. Đống củi em vừa lấy trên rừng về, nhen nhóm cho giấc mơ trở thành đầu bếp.

Sẽ thật thiệt thòi nếu con đường học tập của những đứa trẻ bị gián đoạn chỉ vì gia đình không đủ kinh tế. Thế nhưng vượt lên hoàn cảnh, Thủy vẫn chăm chỉ học tập để nối dài thành tích năm nào cũng được học sinh xuất sắc.

Có một người mẹ mang tên bà ngoại Có một người mẹ mang tên bà ngoại

VTV.vn - Giữa cuộc sống vẫn đầy khó khăn, bà ngoại vẫn kiên trì bền bỉ cố gắng chăm lo và cho hai chị em Thuý Hằng - Thuý Hường được đi học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước