Cặp lá yêu thương: Nghị lực của cô bé mồ côi cha

Mạnh Khang, Gia Long-Thứ năm, ngày 13/01/2022 19:41 GMT+7

VTV.vn - Bố mất sớm, mẹ lại đi làm xa. Ngọc ở cùng bà ngoại trong căn nhà tạm bợ nhưng vượt qua những khó khăn đó, Ngọc vẫn luôn là học sinh giỏi được thầy cô và bạn bè yêu quý.

Cô bé Lương Thị Hồng Ngọc ở xã Minh Tiến, Đại Từ, Thái Nguyên. Căn nhà tạm lợp lá là nơi Ngọc và bà Ngoại đã ở trong suốt 5 năm nay. Dưới hiên nhà, 2 bà cháu thường đan phên để kiếm đồng ra đồng vào. Cũng dưới mái nhà thủng lỗ chỗ ấy là nơi Ngọc học bài, nuôi ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cặp lá yêu thương: Nghị lực của cô bé mồ côi cha - Ảnh 1.

Mái nhà lá tạm bợ của hai bà cháu Ngọc.

Cô học sinh lớp 7 thân hình có vẻ nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa nhưng em đã có thể đảm đương nhiều công việc và vẫn luôn là học sinh giỏi toàn diện trên lớp.

Mẹ đi làm xa nên ở nhà cũng chỉ có 2 bà cháu nương tựa nhau. Có chè thì đi hái chè còn không thì ở nhà đan phên hộ bà. Một ngày đan 2 cái được 10.000 đồng.

Cặp lá yêu thương: Nghị lực của cô bé mồ côi cha - Ảnh 2.

Dù nhỏ tuổi nhưng Ngọc có thể làm được nhiều việc phụ giúp bà.

Cặp lá yêu thương: Nghị lực của cô bé mồ côi cha - Ảnh 3.

Với Ngọc, tình yê thương của gia đình là động lực để em cố gắng học tập.

Ước mơ của Ngọc là có 1 căn nhà tử tế hơn để mẹ ở nhà, không phải đi làm thuê xa. Tình yêu thương của gia đình đã sưởi ấm và tạo động lực để những đứa trẻ phấn đấu trong học tập. 

Một ngày không xa, Ngọc sẽ được đoàn tụ với mẹ của mình và giọt nước mắt sẽ không còn lăn trên má cô học trò nhỏ nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước