Cặp lá yêu thương: Cô bé có đôi dép khuyết

Mạnh Hùng, Ngọc Phức-Thứ ba, ngày 14/12/2021 21:08 GMT+7

VTV.vn - Sinh ra với đôi chân dị tật bẩm sinh, Thương gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập. Năm lớp 4, sau ca mổ nắn bàn chân phải, em đã có thể đi chiếc dép đầu tiên.

Gia đình em Nguyễn Thị Thương ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Cặp lá yêu thương: Cô bé có đôi dép khuyết - Ảnh 1.

Chiếc xe đạp là bạn đồng hành với Thương khi tới trường.

Trải qua ca mổ nắn chân phải đầu tiên, Thương đã có thể đi chiếc dép đầu tiên trong cuộc đời mình. Mặc dù chỉ là 1 chiếc dép thôi nhưng với Thương đã là hạnh phúc, bởi từ khi sinh ra, em chỉ có thể đi lại bằng đôi bàn chân bẻ ngang.

Được chơi đùa cùng chúng bạn, có thể giúp mẹ làm việc nhà, tự đi học bằng xe đạp, với những đứa trẻ khác là bình thường nhưng với Thương đó là niềm vui, bởi em đã giúp vơi đi phần nào gánh nặng lên đôi vai của mẹ.

Cặp lá yêu thương: Cô bé có đôi dép khuyết - Ảnh 2.

Thương cũng đã giúp mẹ được những công việc nhỏ.

Sống cùng với ông bà đã tuổi cao sức yếu. Ông bị tai biến nằm 1 chỗ. Bố Thương tinh thần không minh mẫn nên mọi công việc lớn nhỏ và kinh tế của gia đình đều do mẹ cáng đáng.

Tâm tư và cuộc đời mẹ ẩn sâu sau giọng nói nghẹn ngào và đôi dòng nước mắt mẹ nuốt ngược vào trong. Bởi giờ đây, mẹ chỉ biết cố gắng, cố gắng từng ngày vì nụ cười, khuôn mặt xinh xắn của Thương và vì con đường tương lai không để em phải thất học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước