Cặp lá yêu thương: Trụ đỡ của mẹ

Trần Hướng, Tài Vũ-Thứ ba, ngày 03/05/2022 13:58 GMT+7

VTV.vn - Em Lê Minh Nhật, bố mất, mẹ làm công nhân trồng hoa, không có nhà, phải ở nhờ khu tập thể của trường học, mỗi ngày trôi qua là một hành trình cố gắng của 3 mẹ con.

Tất bật từ sáng sớm, thức dậy, chuẩn bị đồ để đi cùng mẹ, đó là việc làm mỗi buổi sáng của hai anh em Nhật và Nam ở xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Mẹ phải đi làm, nhà lại không có ai trông nên mẹ gửi hai anh em vào ở nhà ông nội.

Cặp lá yêu thương: Trụ đỡ của mẹ - Ảnh 1.

Trước đây, chị Truyện làm giáo viên nhưng vì tình hình sức khoẻ và một vài lý do, chị chuyển sang làm công nhân trồng và chăm sóc hoa lan. Số tiền lương ít ỏi luôn là bài toán khiến chị phải chi li cẩn thận, để cố gắng tiết kiệm tiền học cho hai con.

Mẹ đi làm, ông lại lớn tuổi, Nhật và Nam tự học và tự chăm sóc nhau. Hàng ngày, hai anh em luôn chủ động lấy sách vở và học bài chăm chỉ, bởi mỗi em đều có một ước mơ để theo đuổi.

Cặp lá yêu thương: Trụ đỡ của mẹ - Ảnh 2.
Cặp lá yêu thương: Trụ đỡ của mẹ - Ảnh 3.

Thỉnh thoảng, anh Nam ngoài chăm em Nhật còn làm thêm nhiệm vụ trông em giúp cô chú, những đứa trẻ hiểu chuyện với hoài bão và ước mơ lớn, tuổi thơ gian khó hôm nay là động lực để các em cố gắng mai sau để trở thành công dân tốt như mong muốn của mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước