Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà sắt vụn

Thảo Nguyên, Trung Duy-Thứ năm, ngày 10/06/2021 22:22 GMT+7

VTV.vn - Từ hai bàn tay trắng, mẹ đã nuôi lớn Hồng Anh bằng nghề lượm nhặt ve chai, sắt vụn. Ngôi nhà của hai mẹ con cũng đặc biệt hơn bởi nó được tạo nên từ những món đồ cũ bỏ đi.

Hai mẹ con Hồng Anh sống tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo, vượt mọi gian khó nuôi Hồng Anh từ khi 3 tuổi.

Những ngày hè nắng gắt, từ sáng sớm mặt trời đã ló rạng. Bởi thế, chị Mừng cố gắng dậy sớm để có nhiều thời gian đi lượm nhặt ve chai. Đây là công việc chính của chị hàng ngày.

Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà sắt vụn - Ảnh 1.

Dẫu biết đi nhặt ve chai rất vất vả nhưng chị Mừng không có sự lựa chọn khác. Bởi sức khỏe không đảm bảo, 10 năm nay chị vẫn kiên trì điều trị bệnh gan. Hiện hai mẹ con may mắn được người bác cho ở nhờ nhà. Trong nhà, khó có thể đánh giá xem món đồ nào giá trị nhất, vì toàn là đồ sắt vụn, đồ người ta cho và bỏ đi.

Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà sắt vụn - Ảnh 2.

"Dù ngày nắng hay ngày mưa, bước chân mẹ lon ton khắp đường. Mẹ em đã cực khổ nhưng vẫn không có tiền cho em đi học, trang trải cuộc sống hàng ngày… Mẹ ơi, con ước có 1 phép màu cho mẹ khỏi bệnh. Con yêu mẹ nhiều!" - đây là những dòng tâm sự mà Hồng Anh gửi về cho chương trình Cặp lá yêu thương.

Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà sắt vụn - Ảnh 3.

Lớn lên từ đồ sắt vụn, từ chiếc bàn, cái ghế cho đến những cuốn sách, hàng ngày không chỉ đi nhặt ve chai, Hồng Anh còn phụ mẹ làm nón. Vậy mà thành tích học tập của Hồng Anh suốt 7 năm qua khiến nhiều bạn đồng trang lứa phải ngưỡng mộ. Kết quả học tập đứng đầu lớp hiện nay là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực của cả hai mẹ con, từng bước vượt khó để vươn tới một cuộc sống thoát nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước