Cặp lá yêu thương: Cậu bé chân đất

Minh Đức, Tài Vũ-Thứ sáu, ngày 09/04/2021 21:10 GMT+7

VTV.vn - Ai cũng ước mơ có cho mình có một cuộc sống đủ đầy nhưng không phải ai cũng có được nó trọn vẹn.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn để chạm tới ước mơ, đó là hạnh phúc. Một trong số những em nhỏ lá chưa lành của cặp lá yêu thương vẫn đang chinh phục những ước mơ đó là em Tạ Chí Quang, tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mồ côi cả cha và mẹ từ khi mới lọt lòng, Quang được ông nội nuôi nấng và chăm sóc. Suốt 13 năm qua, dù cho khó khăn nhưng ở trong ngôi nhà nhỏ ấy, ngày nào có ông, có cháu, những ngày ấy là ngày hạnh phúc.

Cặp lá yêu thương: Cậu bé chân đất - Ảnh 1.

Em Tạ Chí Quang

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn mộng mơ, có hoa, có lá, có quả được chăm sóc bởi 2 ông cháu. Nơi đây cũng có tuổi đời không tưởng - 200 năm.

Một đứa trẻ ấy có một sở thích kỳ lạ: đôi chân không giày, không dép. Và ai gặp lần đầu cũng đều gọi Quang là cậu bé chân đất.

Thương Quang mồ côi, nên dẫu có thiếu thốn nhưng ông vẫn chạy vạy, lo lắng cho Quang, đủ để em cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm khắc của cha, sự yêu thương của mẹ.

Khi tuổi già đến, sức khoẻ ông cũng yếu đi, mỗi ngày. Cái tên Chí Quang do ông đặt với hy vọng sẽ là ánh sáng soi đường, chỉ lối giúp cho cậu bé chân đất này sẽ trưởng thành và chinh phục được những mục tiêu của cuộc đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước