Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà thứ hai

Minh Đức, Vương Cơ-Thứ ba, ngày 23/11/2021 19:40 GMT+7

VTV.vn - Đã từ lâu, cô bé người Dao Dương Thị Lan coi Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Mẫu Sơn như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Em Dương Thị Lan ở xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc là một cô bé người Dao có nụ cười thiên thần, với một thành tích học tập đáng nể. Ngoài ra, Lan cũng đã giành được rất nhiều huy chương vàng trong các hội thao cấp huyện, cấp tỉnh.

Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà thứ hai - Ảnh 1.

Đường đến trường đầy hiểm trở.

Vượt qua 7km đường rừng để đến trường mỗi sáng thứ 2 rồi đi bộ trở về nhà, vào mỗi trưa thứ 7, suốt hơn 4 năm nay, Lan vẫn duy trì thói quen ấy để đi tìm con chữ.

Lan là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Mẫu Sơn. Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, cô gái nhỏ người dân tộc Dao đã liên tiếp 8 năm liền đạt học sinh giỏi và nhiều huy chương vàng trong các hội thao của huyện.

Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà thứ hai - Ảnh 2.
Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà thứ hai - Ảnh 3.

Đã từ lâu, Lan coi nơi này như ngôi nhà thứ 2 của mình, có thầy cô thay cha, thay mẹ dạy dỗ em tiếp cận tri thức. Có bạn bè như anh em ruột thịt trong nhà, giúp đỡ nhau trong học tập.

Sự vượt khó của cả cô và trò trong điều kiện khó khăn giữa vùng núi hiểm trở đã cộng hưởng và tôi luyện lên ý chí cho Lan. Dù sau tương lai ra sao, những người cha người mẹ trong ngôi nhà thứ hai vẫn sẽ là động lực dõi theo những bước chân của Lan để giúp em chinh phục những ước mơ lớn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước