Cặp lá yêu thương: Trăn trở của người mẹ nghèo, chồng mất sớm

Mạnh Hùng, Ngọc Phức-Thứ ba, ngày 01/11/2022 13:31 GMT+7

VTV.vn - Trong hành trình của Cặp lá yêu thương tại tỉnh Sơn La, ê-kíp thực hiện được biết đến câu chuyện của gia đình em Đỗ Lê Phương Đoan ở xã Yên Sơn, huyện Yên Châu.

Bố Đoan mất sau thời gian dài điều trị bệnh, để lại một mình mẹ với 3 chị em em, cùng khoản nợ lớn chạy chữa nhiều năm cho bố.

Thương các con, mẹ của Đoan cố gắng mỗi ngày để đi làm kiếm tiền vừa trả nợ vừa nuôi các em ăn học. Nhưng cánh cổng đến trường của em có nguy cơ sẽ phải khép lại bởi hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Cặp lá yêu thương: Trăn trở của người mẹ nghèo, chồng mất sớm - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ đơn sơ đã cũ được họ hàng cho mượn này là nơi sinh sống của gia đình 4 thành viên em Đoan. Bố mất sau nhiều năm bị bệnh không qua khỏi, mẹ em một mình vừa gồng gánh khoản nợ nhiều năm điều trị cho chồng, vừa xoay sở nuôi ba chị em Đoan ăn học.

Ngoài việc học, Đoan giúp mẹ làm nương, trẩy cà phê, mận, bẻ ngô. Ước mơ của em sau này là trở thành bác sĩ để giúp đỡ mẹ và các em.

Niềm trăn trở của mẹ cũng là nỗi lo lắng của Đoan khi con đường đến trường của em rồi một ngày sẽ phải bước sang một ngã rẽ khác hay không, cả mẹ và em vẫn chưa thể trả lời.

Cặp lá yêu thương: Ông bà nuôi con khôn lớn Cặp lá yêu thương: Ông bà nuôi con khôn lớn

VTV.vn - Cặp lá yêu thương tiếp tục hành trình đến với bản Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, để chia sẻ câu chuyện của cô bé Hoàng Thị Lệ Quyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước