Cặp lá yêu thương; Điều còn lại sau cơn mưa

Minh Phương, Anh Nguyên-Chủ nhật, ngày 21/08/2022 06:33 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương ngày 20/8 chia sẻ về câu chuyện của cô bé Dương Triệu Minh ở xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Mọi người hay nói "sau cơn mưa, trời lại sáng" nhưng đôi khi, cơn mưa đi qua lại cuốn đi mọi thứ.

Quá nhanh, quá bất ngờ, 17 ngày trước, Minh vẫn còn được nhìn thấy bố mẹ nhưng nay em đã phải học một bài học mới, đó là học cách thắp hương trước bàn thờ của 2 người quan trọng nhất với em. Với một cô bé lớp 3, ngoài bài học lạ lẫm đó, em còn có một câu hỏi vẫn chưa thể trả lời: "Bố mẹ mất, con rất nhớ bố mẹ. Ngày trước bố hay đưa con đi học, giờ đây chẳng biết ai đưa đi nữa" - Minh nói.

Vậy là kể từ đó, bà nội trở thành cha, thành mẹ của Minh và em trai. Bà năm nay đã gần 70, sức khỏe không cho phép bà làm việc nặng. Chăm sóc 2 đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học giờ đây bỗng nhiên trở thành một thử thách với bà.

"Ngày trước 2 con còn sống, tôi còn đi chăn trâu được, bây giờ trâu bán đi rồi, con cũng mất, chẳng biết làm gì để nuôi các cháu, loanh quanh kiếm cái gì trong nhà rồi cho các cháu ăn thôi" -bà Hoàng Thị Tính (xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) chia sẻ.

Chẳng biết sẽ được đi học đến khi nào nhưng mỗi khi rảnh Minh lại mở sách ra học bài, chuẩn bị cho năm học mới. Em có một người bạn đồng hành rất đặc biệt: "Mẹ cháu cũng bị lũ cuốn trôi cùng ngày với bố mẹ em Minh..." - em Dương Thị Phượng, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng chia sẻ.

2 đứa trẻ cùng cảnh ngộ, giờ đây lại chung một ước mơ. Cơn mưa đã đi qua nhưng nỗi buồn thì mãi mãi ở lại. Giữa những mông lung về tương lai phía trước, có lẽ giờ đây, ước mơ là thứ ánh sáng tốt nhất để Minh có thể bước tiếp về phía trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước