Chú heo có tên là bé Đẹt, 14 tháng tuổi, "cục cưng" của chị Nguyễn Hoàng Trang quê ở Bạc Liêu.
Thực đơn mỗi ngày của Đẹt gồm: cơm, hải sản, canh rau củ và trái cây tráng miệng. Thỉnh thoảng chị chủ còn đổi món sang cua, thịt heo, thịt gà…
Trời trưa nóng nực, bạn heo thích uống cà phê sữa, nhai nước đá. Ngoài ra, chú heo còn biết tỏ thái độ yêu ghét, giận dỗi nữa.
Chị chủ cho biết, thấy Đẹt bị thiệt thòi vì không thể giành ăn với các anh chị nên đã mang vào nhà chăm sóc riêng. Ăn thì đút tận miệng, ngủ thì được hát ru.
Bởi vậy, chẳng mấy chốc từ một bé út ốm o nhất bầy, nay Đẹt đã tròn 50 ký.
Bình luận (0)