Chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 30/09/2021 13:54 GMT+7

VTV.vn - Mất cha, mẹ, thậm chí là cả hai, nhiều em chỗ dựa gia đình không còn nữa nhưng các em đang có điểm tựa xây nên bởi sự hỗ trợ của cộng đồng, xã hội.

Mồ côi vì đại dịch COVID-19

1 năm trước, căn nhà này được ba Sự, mẹ Nga thuê để gia đình 6 người có chỗ ở rộng rãi hơn một chút.

Chiếc máy may mưu sinh của mẹ vẫn còn đây nhưng mẹ thì không còn có thể ngồi may được nữa. COVID-19 đã cướp đi mẹ của các em vào ngày 28/8. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì mười ngày sau, ba của các em cũng mất vì COVID-19. Nỗi đau chồng chất nỗi đau…

"Mẹ em mất 9 ngày thì mang tro cốt về. 10 ngày của mẹ thì ba mất. Lúc nghe tin ba mẹ mất em không tin vì mới hôm qua vẫn còn nói chuyện vậy mà…" - em Phạm Lâm Yến Hoàng (khu phố 7, phường Tân Thới Nhất 05, Quận 12, TP Hồ Chí Minh) nói.

"Buồn nhất là khi mang ba mẹ đi là bằng xương bằng thịt khi về chỉ còn là hũ tro cốt… Nó là một cú sốc khi giờ em vừa làm mẹ, làm cha…" - em Phạm Yến Nhi (khu phố 7, phường Tân Thới Nhất 05, Quận 12, TP Hồ Chí Minh) nói.

Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha, không mẹ như đờn đứt dây, 22 tuổi Yến Nhi là chị lớn trong nhà, giờ làm ba, làm mẹ chăm sóc các em. Yến Vy năm nay 16 tuổi, Yến Phụng vào lớp 6, còn Yến Hoàng học lớp 5. Bốn chị em chỉ còn biết nương tựa, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.

Căn nhà nhỏ này cũng trở nên lạnh lẽo hơn vì từ nay đã mãi mãi mất đi 2 thành viên. Chồng chị Tuyền nhiễm COVID-19 và qua đời vào ngày 15/8. Đến ngày 7/9, một lần nữa COVID-19 cướp đi mẹ chồng của chị.

Nén đau đớn với 2 hũ tro cốt mới tinh nằm cạnh nhau, điều chị Tuyền trăn trở hơn hết là tương lai của 2 đứa con thơ sẽ ra sao. COVID-19 ập đến, chị Tuyền thất nghiệp. Trước đây, mọi thu nhập của cả nhà cũng phụ thuộc chính vào nghề tài xế của người chồng quá cố của chị.

"Chưa bao giờ dám nghĩ nhà mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Một lúc, chưa đầy 1 tháng mà mất đi 2 người thân thì còn nỗi đau nào bằng. Trong khi đó anh còn là chỗ dựa tinh thần mà anh lại bỏ đi… tan nát hết rồi" - chị Trần Thị Thanh Tuyền (Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) đau đớn bày tỏ.

COVID-19 đã để lại quá nhiều tang thương. Hàng nghìn em nhỏ trong phút chốc rơi vào cảnh mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa. Năm học mới đã bắt đầu nhưng nỗi đau vẫn còn nặng trĩu trên đôi vai của các em.

Số trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 trên cả nước

Những đứa trẻ với tâm hồn mong manh lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đại diện Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đến hết tháng 8/2021, cả nước có hơn 11.800 trẻ em là F0, hơn 27.300 trẻ em là F1. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương: có số trẻ em là F0 cao nhất cả nước, khi có đến 10.073 em bị mắc COVID-19. Trong số học sinh mắc COVID-19 ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều nhất ở bậc tiểu học và THCS.

Một con số vô cùng xót xa khác đó là chỉ tính đến giữa tháng 9, TP. Hồ Chí Minh đã có hơn 1.500 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ vì dịch bệnh COVID-19 - ở khắp các quận huyện. Trong đó có hơn 490 em học tiểu học, hơn 580 em học THCS, hơn 430 em là THPT, giáo dục thường xuyên.

Những con số này chắc chắn chưa dừng lại và chưa đầy đủ bởi dịch COVID-19 vẫn còn đang còn diễn biến phức tạp. Nếu tính cả các tỉnh thành thì con số có thể đến hàng ngàn trẻ em phải lâm vào tình cảnh bất hạnh như vậy. Chỉ mới đây thôi, gia đình còn sum vầy, vậy mà thoáng chốc ly biệt, có em mất cả cha lẫn mẹ, cả ông bà, thậm chí hàng trăm trường hợp bị đẩy vào cảnh mồ côi nối tiếp mồ côi. Nghĩa là các em vốn đã mồ côi, COVID-19 ập đến, cướp đi người nuôi dưỡng các em một lần nữa.

Thêm một lần mồ côi

Mỗi lần thắp hương lên chiếc bàn thờ mới, Hoàng Anh lại bật khóc vì nhớ bà, nhớ ngoại.

"Không có ba mẹ từ nhỏ, em được một tay bà chăm sóc và nuôi dưỡng. Thế nhưng, chỉ trong vòng 1 tuần, bà ngoại và bà cố của em lần lượt nhiễm COVID-19 và qua đời" - Hoàng Anh chia sẻ.

Chẳng còn ruột rà máu mủ, Hoàng Anh tạm thời được người quen đón về chăm sóc.

Không ba mẹ từ nhỏ, ba chị em Tuyết Nghi, Nhật Hạ và Thiện Lâm được dì hai nhận làm con nuôi, cưu mang và nuôi dưỡng.

Mặc dù đã được các bác sĩ hồi sức tích cực, thế nhưng, ngày 19/8, COVID-19 đã cướp đi mẹ nuôi của các em.

Ngày hay tin mình mồ côi thêm một lần nữa, nỗi đau quá lớn khiến các em chẳng nói chẳng rằng. Hai hàng nước mắt của 3 chị em cứ lăn dài, mỗi khi nhớ về mẹ nuôi.

"Con rất là nhớ Hai. Con thích má Hai dạy con học, mà má mất rồi, chị con dạy nhưng con vẫn thích má Hai dạy con hơn" - em Lưu Thiện Lâm (Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) nói.

Anh Huỳnh Bá Long - cậu ruột của Tuyết Nghi, Nhật Hạ, Thiện Lâm - chia sẻ: "Nó cứ hỏi sao má Hai tự nhiên chết, má Hai đâu có nặng như người ta đâu… Mình cũng đâu biết giải thích căn bệnh này như thế nào cho nó hiểu. Giờ tối nó phải nằm ôm con chó bông này, con chó má Hai mua cho nó nó mới ngủ".

Trong căn nhà nhỏ, tất cả mọi áp lực giờ đây đều đè nặng lên vai anh Long. Không nỡ để các cháu bơ vơ nên anh đón 3 chị em về nuôi dưỡng.

Nỗi đau mất người thân chưa nguôi mà nỗi lo bước đường tương lai đã tới. Bởi, ngoài 3 đứa cháu vừa mới mồ côi, anh Long còn nuôi dưỡng 3 đứa con ruột đang tuổi ăn tuổi lớn.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà lại vừa mất vì COVID-19, Khả Hân chỉ còn ông ngoại bên cạnh. Thế nhưng, em và ông ngoại phải tạm chia tay nhau... Ông ngoại là F0, phải cách ly điều trị. Khả Hân được đưa về Long An ở tạm nhà dì. Mồ côi nối tiếp mồ côi, bất hạnh cứ thế đè nặng lên cô bé nhỏ nhắn này.

Chuyến xe lăn bánh, đưa Khả Hân về một nơi ở mới. Chẳng ai biết cuộc đời em sẽ viết tiếp ra sao…

Những chính sách hỗ trợ trẻ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Trước tình hình này, Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ các em. Theo Nghị định 20 của Chính phủ, từ ngày 1/7, định mức trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi vì COVID-19 dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, 4 tuổi trở lên: là 540.000 đồng. Ngoài ra các em được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và các khoản khác ở trường, thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi. Các chính sách trợ giúp xã hội khác được duy trì đến 22 tuổi, khi các em học văn hóa, học nghề, cao đẳng, đại học.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định: Hỗ trợ 2 triệu đồng, dành cho các em mồ côi cả cha lẫn mẹ vì COVID-19, từ 27/4 đến 31/12, Hỗ trợ 2 triệu đồng, dành cho các em hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ vì COVID-19, Hỗ trợ 1 triệu đồng với những em bé có mẹ mắc COVID-19.

Chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: ĐCSVN.

Dịch bệnh rồi sẽ qua nhưng nỗi đau mất người thân sẽ còn đeo đẳng mãi, đặc biệt với trẻ em mồ côi. Vì thế các em rất cần được quan tâm, hỗ trợ, để có thể sớm vượt qua cú sốc tinh thần.

Những ngày qua, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình chăm lo cho trẻ em mất đi người thân vì COVID-19. Ở cấp Trung ương cũng đã có nhiều chương trình phối hợp hỗ trợ các em. Đây cũng là quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền cùng những tấm lòng hảo tâm nhằm xoa dịu những thiệt thòi mà các em đang phải gánh chịu. Để cùng nhau, chúng ta dang tay bao bọc các em - những mầm xanh của tương lai.

Chung tay hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phát hiện dương tính với COVID-19, may mắn đến với anh Đen khi anh đã nhanh chóng khỏi bệnh và trở về. Còn vợ anh dù đã được đưa tới Bệnh viện Hùng Vương để cấp cứu, tuy nhiên, sau khi hạ sinh cháu bé được vài ngày, đã không qua khỏi.

Hai đứa con thơ bỗng dưng bị mồ côi mẹ. Sự quan tâm, chăm lo kịp thời của các cấp chính quyền chính là nguồn động lực để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ngay khi nhận thông tin về những trường hợp mồ côi vì dịch COVID-19, TP. Hồ Chí Minh đã thành lập 20 đoàn công tác, đến từng nhà động viên, hỗ trợ các em.

Chỉ tính riêng Quận 4 đến nay đã ghi nhận hơn 100 trường hợp mồ côi vì COVID-19. Bên cạnh mức hỗ trợ 3-5 triệu đồng còn là nhu yếu phẩm, vật dụng, thiết bị học tập để hỗ trợ các em vượt qua khó khăn trước mắt.

Những ngày qua, danh sách trẻ em có cha, mẹ mất do COVID-19 liên tục được cập nhật và đã nhận được sự chung tay, đồng hành của nhiều tổ chức, các nhân. Chỉ thông qua chiến dịch "Bạn Khỏe Mạnh, Việt Nam Khỏe Mạnh" và "Vùng xanh hy vọng" do VTV Digital phối hợp cùng Vinamilk thực hiện, 10 tỷ đồng đã đóng góp vào quỹ mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, 1 triệu ly sữa cũng được cam kết đóng góp vào Quỹ Vươn cao Việt Nam. Một phần ngân sách này sẽ dành để chăm sóc các trẻ em đang là F1, F0 và trẻ em mồ côi vì COVID-19 nhằm xoa dịu những thiệt thòi mà các em đang gánh chịu.

Đoạn đường đời phía trước của các em từ nay đã vắng bóng mẹ cha. Nhưng những cánh tay của những tấm lòng hảo tâm và cấp cấp chính quyền luôn dang rộng để đồng hành và hỗ trợ các em. Đây là những nỗ lực nhằm bù đắp những thiệt thòi mà các em đã phải gánh chịu vì COVID-19.

Hỗ trợ để trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 được sống trong môi trường gia đình Hỗ trợ để trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 được sống trong môi trường gia đình

VTV.vn - Hỗ trợ về tài chính cho người thân nhận nuôi trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 được coi là giải pháp tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước