Thành phố Hồ Chí Minh những ngày tháng sau giải phóng, hân hoan trong niềm vui thống nhất đất nước nhưng cũng còn bộn về lo toan về công cuộc tái thiết và hòa hợp.
Từng làm việc cho chế độ cũ, có những người chọn ra đi nhưng rất nhiều người chọn ở lại. Trong đó có Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Với người phụ nữ ngoài 30 tuổi, 3 con nhỏ, đó là một quyết định dũng cảm. Bà đã chọn cống hiến cho quê hương thay vì đoàn tụ với chồng đã ở bên Pháp.
Làm thế nào để thống nhất nhân tâm và quy tụ được tài năng? Câu hỏi đau đáu từ lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng.
Trung tâm nghiên cứu dịch thuật Thành phố Hồ Chí Minh được lập ra theo sáng kiến của Thành ủy, lúc cao điểm đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 trí thức là những người từng làm việc cho chế độ cũ.
Ca mổ tách song sinh Việt - Đức thành công tại BV Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh được cả thế giới nhắc đến như một niềm tự hào của y học nhân loại. Giáo sư bác sĩ Trần Đông A, phẫu thuật viên chính của ca mổ, cũng là một người đã quyết định ở lại dù ông từng là thiếu tá quân y trong chế độ cũ.
"Một nghị sĩ Mỹ đã hỏi bất chợt là 'được biết ngày xưa ông đã phục vụ chế độ cũ và đã từng đi học ở Mỹ và sau 30/4/1975 thì ông vào trại cải tạo, người ta đã làm gì ông trong đó?' Và tôi đã trả lời một cách công khai với họ là chính trong giai đoạn đó tôi đã học được cách sống và cách làm việc dưới chế độ mới. Bằng chứng là chỉ 6 tháng sau, tôi bằng nhiệt tình của mình đã được bổ nhiệm làm trưởng khoa sau đó là Phó Giám đốc Bệnh viện và được bầu làm đại biểu Quốc hội" - GS. Bác sĩ Trần Đông A - đại biểu Quốc hội khóa XI cho biết.
(Em ra đi nơi này vẫn thế ....Thành phố vẫn có những giấc mơ/ Vẫn sống thiết tha....)
Giai điệu nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ít ai biết rằng, bài hát này ra đời theo gợi ý của Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt để khơi dậy tình yêu và gắn bó với thành phố.
Chính tình yêu và mong muốn cống hiến cho quê hương đã giúp nhiều người có quyết định đúng đắn. Và thành tựu ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của rất nhiều người trong số họ.
Bình luận (0)