Công an trực chốt giúp đỡ một người kiệt sức, không thể tìm đường về nhà

PV-Thứ ba, ngày 24/08/2021 10:41 GMT+7

VTV.vn - Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã kịp thời giúp đỡ 1 người dân quê ở tỉnh Yên Bái đang kiệt sức, không thể tìm được đường về nhà.

Đó chính là hoàn cảnh của anh Hoàng Xuân Trường, sinh năm 1991, quê ở tỉnh Yên Bái. Vì cuộc sống mưu sinh, anh Trường đến Bắc Giang xin làm công nhân. Hàng tháng, dành dụm được bao nhiêu tiền anh Trường đều gửi về nuôi vợ con, còn bản thân mình thì sống rất tằn tiện với số tiền còn lại ít ỏi.

Khi dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, công ty anh Trường làm việc tạm dừng hoạt động. Những công nhân tỉnh ngoài như anh đều phải tìm đường về quê. Muốn về quê thì phải có tiền để xét nghiệm COVID-19, trong khi anh Trường gần như không có đồng nào phòng thân. Vì vậy anh Trường đành phải bán chiếc xe máy cũ của mình được 1,1 triệu đồng. Tiền xét nghiệm hết 730.000 đồng. Số tiền còn lại anh mua một chiếc xe đạp cũ để đạp xe từ Bắc Giang về Yên Bái.

Không có tiền trong người lại không thạo đường, việc xác định đường đi phụ thuộc vào công cụ Google Maps trong điện thoại. Vì thế mà anh Trường bị lạc nhiều lần, trong khi anh gần như chẳng được ăn uống gì.

Công an trực chốt giúp đỡ một người kiệt sức, không thể tìm đường về nhà - Ảnh 1.

Anh Hoàng Xuân Trường với tấm biển nhờ sự giúp đỡ của người đi đường.

Ngày 6/8/2021, anh di chuyển đến chốt kiểm soát tại đầu cầu Minh Trí, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên thì quá mệt. Sau khi kiểm tra xong các thủ tục theo quy định, biết được hoàn cảnh của Hoàng Xuân Trường, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt đã nhanh chóng cho Trường ăn uống để lấy lại sức khỏe. Ngay sau đó liên hệ xe ô tô để cho Trường đi nhờ về quê. Đồng thời, tổ công tác đã góp số tiền 2,6 triệu đồng và mua thêm các đồ dùng gửi về làm quà cho vợ con Trường ở quê.

Hoàng Xuân Trường xúc động chia sẻ: "Quãng đường về nhà thực sự bế tắc khi tôi sức cùng, lực kiệt, mắt mờ, chân mỏi. Suốt quãng đường đi, tôi đã viết lên bìa cát tông dòng chữ: "Em về Yên Bái có ai tiện đường giúp em. Em cảm ơn". Nhưng tôi không nhờ được ai cả cho đến khi đến được đây. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các anh chị tại chốt dịch. Cảm ơn đồng chí Trung tá Lê Hồng Thái, chị Đỗ Thị Thu Hà, Chị Vũ Thị Thanh Hòa, Thiếu úy Nguyễn Văn Kiên… đã giúp tôi được về nhà". Khi đã an toàn về đến nhà, anh Hoàng Xuân Trường đã viết thư cảm ơn gửi đến các cán bộ chiến sĩ tại chốt dịch.

Trung tá Lê Hồng Thái, Công an thành phố Phúc Yên chia sẻ: "Khi nhìn thấy hoàn cảnh của Trường, chúng tôi rất đồng cảm và hiểu được cảm giác của Trường. Vừa hoảng sợ, vừa mệt mỏi, vừa mong ngóng được về nhà. Vì vậy tôi và các chiến sĩ tại chốt lúc đó trấn an tinh thần để Trường bĩnh tĩnh. Ngay sau đó, Trường đã được lực lượng tại chốt liên hệ xe ô tô để đi nhờ về nhà. Khi Trường về đến nhà có gọi điện cho chúng tôi báo về nhà an toàn trong niềm vui hân hoan của cả gia đình. Lúc ấy tất cả chúng tôi ai cũng thấy hạnh phúc và vui mừng".

Với sự giúp sức của các chiến sĩ tại chốt kiểm soát tại đầu cầu Minh Trí, phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, thêm một người được toàn tụ với gia đình. Những nụ cười, niềm hạnh phúc của họ đã tiếp thêm động lực để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, lan tỏa những hành động đẹp để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước