Độc đáo Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình

VTV.vn - Cứ mỗi dịp Rằm Tháng Giêng, người dân Quảng Bình và du khách gần xa lại háo hức tham dự "Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc".

Di tích lịch sử Quốc gia chùa Hoằng Phúc toạ lạc tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình được hình thành cách đây hơn 715 năm - đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung Việt Nam.

Lễ hội diễn ra trong vòng hai ngày 23-24/2 (nhằm ngày 14 -15 AL), Lễ hội quy tụ sự tham gia đông đảo của Phật tử, người dân gần xa với các hoạt động mang đậm tín ngưỡng tâm linh như Lễ rước nước, Khai mạc Lễ hội, Lễ thả cá phóng sinh;... Trong đó, nổi bật với nghi thức lấy nước.

Lễ lấy nước là nghi thức mở đầu, được coi là nghi thức đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong lễ hội. Xuất phát từ ý nghĩa của nước trong đời sống tinh thần nước là nguồn cội, là sự gột rửa, rũ bỏ những cáu bẩn trong tâm hồn con người, mong cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Nước sẽ được lấy ở khu vực An Sinh, thôn Văn Minh, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy (còn gọi là Trôốc Vực) vào đúng 0h00 bởi đây là thời gian thanh tịnh, tâm linh nhất trong ngày.

Quý Chư tăng Chùa Hoằng Phúc và lãnh đạo chính quyền huyện Lệ Thủy làm lễ chú nguyện tại Miếu Ông, Miếu Bà tại thượng nguồn sông Kiến Giang, khu vực Trôốc Vực An Sinh, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, nơi giao hòa giữa hai nhánh sông Kiến Giang. Đây là khu vực nước trong xanh, sạch mát không nhìn thấy đáy.

Độc đáo Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Các vị Chư tăng Chùa Hoằng Phúc làm Lễ chú nguyện trước khi diễn ra nghi thức lấy nước

Độc đáo Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình - Ảnh 2.

Khu vực làm lễ lấy nước

Người tham dự nghi lễ lấy nước sẽ được hòa mình trong không gian thiêng của núi thiêng, nước thiêng. Cảm nhận rõ tiếng kinh cầu vang xa, đòi hỏi người tham dự cần giữ cho mình cái tâm tịnh không vướng bận chuyện đời thường.

Nước được trữ trong những chiếc chum lớn, nước "thiêng" này dùng để tắm Phật, để uống, đặt trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên với quan niệm nước "thiêng" sẽ mang lại nhiều may mắn.

Độc đáo Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình - Ảnh 3.

Nghi thức rước nước thiêng diễn ra tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thuỷ

Độc đáo Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình - Ảnh 4.

Đoàn diễu hành rước nước "thiêng" về chùa Hoằng Phúc

Độc đáo Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình - Ảnh 5.

Nước thiêng dùng để tắm Phật

Độc đáo Lễ hội di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc tại Quảng Bình - Ảnh 6.

Đông đảo Phật tử, bà con nhân dân tham dự nghi lễ rước nước

Nghi thức lấy nước, rước nước là một nét chấm phá của Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc mang đậm nét đẹp văn hoá tâm linh nhằm cầu mong cho một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu.

Đại Đức Thích Khải Đạo, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Lệ Thuỷ, Giám tự Chùa Hoằng Phúc, Trưởng ban Thông tin & Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Bình chia sẻ: "Đi chùa đầu năm đó là một nét văn hoá rất đẹp bởi ngày đầu năm mang ý nghĩa to lớn. Người ta đến chùa ngày đầu năm mới để mong muốn một năm mới thanh tịnh, vui vẻ, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi hi vọng chùa Hoằng Phúc sẽ luôn là điểm đến tâm linh thu hút tại tỉnh nhà."

Bạn Võ Thành Đạt, 21 tuổi, hiện đang học tập và làm việc tại thành phố Hà Nội cảm thấy vô cùng phấn khởi bởi nhìn thấy quê hương mình ngày một phát triển: "Đã rất lâu rồi em mới có dịp quay trở lại chùa Hoằng Phúc để tham quan và cầu nguyện cho năm mới. Với sự quay trở lại này em thấy vô cùng khác biệt so với những lần trước bởi tổ chức quy mô hơn, sáng tạo hơn, nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn để bà con nhân dân trải nghiệm. Em mong rằng quê mình vẫn sẽ mãi lưu giữ nét văn hoá truyền thống tốt đẹp này đến ngàn đời sau".

Chị Kiều Trinh, du khách đến tham quan chùa lần đầu bất ngờ trước không gian của chương trình năm này: "Bản thân tôi được nghe về chùa Hoằng Phúc rất lâu nhưng năm nay mới có dịp đi cùng gia đình đến đây. Đến chùa, tôi thấy lòng mình được bình an, gạt bỏ hết mọi xô bồ của cuộc sống thường nhật và được sống trọn vẹn trong không gian thiêng liêng này".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.