Đón Tết xa nhà trên biên giới

Nguyễn Ngân, Minh Đức-Thứ hai, ngày 31/01/2022 20:46 GMT+7

VTV.vn - Có những chiến sĩ năm thứ 3 liên tiếp đón Tết trên biên giới. Nhiều chiến sĩ gần 1 năm nay chưa về thăm nhà, chỉ gửi tình thương nhớ từ xa.

Nhắc đến những cái Tết xa nhà, xa gia đình, vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân cả nước vui xuân đón Tết, không thể không nhắc đến những người lính biên phòng nơi biên cương.

Những ngày Tết, các tổ chốt vẫn duy trì lực lượng 100%, trực 24/24h. Càng thời gian này, nhiệm vụ trên những tuyến biên giới lại càng phải tăng cường. Vì thế, những ngày đón Tết xa nhà của các anh luôn có những cảm xúc thật đặc biệt.

Đón Tết xa nhà trên biên giới - Ảnh 1.

Khe suối cách chốt gần 4km là nơi các anh lấy nước sinh hoạt mỗi ngày. Điểm chốt Bình Liêu, Quảng Ninh nằm trên cao quanh năm thiếu nước, trên xe trở về có thêm cành đào và cặp bánh chưng. Tết đến theo cách giản dị như vậy.

Đêm xuống, trên những đỉnh núi sương mù bao phủ, nhiệt độ có thời điểm xuống 1-2 độ C. Các chiến sĩ vẫn đi cùng nhau như nhiều đêm khác. Giá lạnh và sương mù, tuần tra càng khó khăn hơn. Khu vực cột mốc 1305 - đỉnh núi cao nhất huyện Bình Liêu, với hơn 43km giáp nước bạn Trung Quốc. Đã hơn 12h đêm, mọi chiếc xe và người đi ngang qua đều được kiểm tra kỹ.

Đón Tết xa nhà trên biên giới - Ảnh 2.

Gần 30 năm anh Diện công tác tại nhiều khu vực biên giới. Năm nào cũng vậy, bà con đồng bào dân tộc Dao xung quanh đây mang đến cho các anh những đồ bà con tự tay nuôi trồng.

Có những chiến sĩ năm thứ 3 liên tiếp đón Tết trên biên giới. Nhiều chiến sĩ gần 1 năm nay chưa về thăm nhà, chỉ gửi tình thương nhớ từ xa. 4h sáng, đồng đội lại thức dậy để thay ca cho nhau. Mỗi đêm trắng của các anh nơi biên cương là sự bình yên cho đất nước, cho nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước