Đứng dậy và vững chãi sau cơn lũ

Hồng Anh, Trung Duy-Thứ năm, ngày 19/09/2024 23:27 GMT+7

VTV.vn - Hơn 10 ngày sau cơn bão lũ lịch sử ở miền Bắc, nhiều người dân vẫn đau đớn trước thiệt hại nặng nề. Dù vậy, họ đang cố gắng đứng dậy và tìm cơ hội mới.

Tại một trang trại lợn, gần 5.000 con lợn đã bị cuốn trôi, doanh nghiệp thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Vinh, Giám đốc dự án nông nghiệp Hòa Bình Minh, cho biết: "Mong mọi người chung tay giúp đỡ". Tiếng khóc thể hiện nỗi đau, nhưng không phải nỗi đau nào cũng đến từ tiếng khóc.

Mười ngày sau lũ, chủ trại lợn vẫn chưa hết nghẹn ngào, nhưng ngoài nỗi buồn giờ đã có thêm dự tính. Bà Vinh cho biết: "Chúng tôi sẽ đắp đất thành gò cao. Nếu tận dụng được chuồng trại này, chúng tôi sẽ xây dựng nhà sàn, để giảm thiệt hại khi có thiên tai xảy ra".

Dù mất mát, nhưng đôi khi cũng là cơ hội. Anh Tín nói: "Đây là lớp phù sa rất tốt. Sau này, nếu hết lũ, biết đâu cây cối lại phát triển tốt hơn".

Ông Lê Văn Phong, người đàn ông hơn 70 tuổi, luôn biết hài lòng với những gì mình có. Ông nói: "Trong cảnh ngập lụt này có cái ăn là tốt rồi".

Con người chưa bao giờ hết nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng không vì thế mà chúng ta phải cam chịu. Tương lai, giống như ngày mai, là thứ luôn đến. Quyết định tiến về phía trước hay lùi về sau là ở mỗi người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước