Gần như ngày nào cũng có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Nguyễn Hương-Thứ sáu, ngày 26/03/2021 11:00 GMT+7

Nữ hộ sinh Khoa Sơ sinh chăm sóc cho trẻ sinh non bị bỏ rơi. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là thực tế buồn đáng báo động đang diễn ra tại nhiều bệnh viện phụ sản lớn. Đa phần là những bé bị sinh non, mắc các dị tật bẩm sinh hoặc có bệnh lý nguy hiểm.

Ở Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày nơi đây đều tiếp nhận 1-2 trường hợp trẻ em bị sinh non, dị tật hoặc mắc các bệnh lý nguy hiểm bị bỏ rơi. Điều đáng nói, tình trạng này đang mỗi ngày một gia tăng.

Tại Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh, 15 trẻ sơ sinh với cơ thể nhỏ bé, đều chung số phận là bị bỏ rơi ngay từ khi chào đời. Tên của các em được đặt theo tên của mẹ đẻ để nhận biết.

Gần như ngày nào cũng có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Nữ hộ sinh Khoa Sơ sinh chăm sóc một đứa trẻ sinh non bị bỏ rơi. Ảnh: TTXVN

Gần như ngày nào cũng có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN.

Nữ hộ sinh Hồ Thị Ngọc Loan - Khoa sơ sinh, Bệnh viện viện Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Trước đây cũng có những em bé dị tật chỉ mong có bố mẹ đến đón về. Các con không có cha mẹ là điều bất hạnh nên tình thương ở đây dành cho các con rất lớn".

Nếu như trước đây, trung bình mỗi năm bệnh viện tiếp nhận từ 14 - 20 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, thì từ đầu năm tới nay, gần như ngày nào cũng có 1 bé được chuyển đến. Đa phần là những bé bị sinh non, mắc các dị tật bẩm sinh hoặc có bệnh lý nguy hiểm.

Gần như ngày nào cũng có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh 3.

Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Trong suốt quá trình được chăm sóc, điều trị, bệnh viện cũng cố gắng liên hệ với người nhà bằng cách gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại. Tuy nhiên, đa phần trẻ không có người thân đến nhận.

Gần như ngày nào cũng có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh 4.

Trẻ sinh non, nhẹ cân được nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. Ảnh: TTXVN

BS CK II Bùi Thị Thủy Tiên - Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương, TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Khó khăn là chúng tôi không có giấy tờ để làm hưởng bảo hiểm y tế cho các con. Một số bé bị bỏ rơi lại bị dị tật nên khó khăn hơn những em bé bình thường".

Vừa chăm sóc, điều trị bệnh cho trẻ, các bác sĩ ở Bệnh viện Hùng Vương còn nhận nhiệm vụ bế ẵm, chơi đùa, massage để trẻ cảm nhận được hơi ấm. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn ngày ngày đăng thông báo tìm kiếm người nhà cho các bé, bởi không đâu bằng hơi ấm gia đình mà các bé đáng được hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước