10 người đi thả thì mới có 1 người là không dùng đến túi nylon như chị Nguyễn Thanh Huyền (Quận Ba Đình, Hà Nội). Cũng chính bởi đặc điểm này mà từ 3 ngày nay, tại 80 hồ thuôc nội đô thành phố Hà Nội, thùng rác đã được bố trí sẵn sàng. Để thêm phần hiệu quả, tại tất cả các điểm cầu thang xuống lòng hồ, tình nguyện viên túc trực từ 6h sáng đến 6h tối. Túi nylon vì thế đã được bỏ đúng chỗ.
Thế nhưng ở tại những địa bàn mà lực lượng chức năng không có mặt, túi nylon, chân nhang hương, đồ thờ cúng đã được thả xuống lòng hồ từ lúc nào. Chỉ một dọc hồ Tây từ chùa Trấn Quốc đến chùa Trích Sài, xí nghiệp thoát nước mỗi ngày gom được 4 thuyền đầy rác. Cũng bởi vậy năm nay là năm thứ 2 thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không thả cá xuống hồ.
Và dù được khuyến cáo, không phải người dân nào cũng sẵn sàng chung tay. Họ vẫn muốn tự tay đưa cá chép của ông Táo về trời, thậm chí sẵn sàng cãi vã.
Cơ quan quản lý lý hồ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ… Nhiều đoàn hội đã chung tay để giảm bớt sự ô nhiễm cho hồ. Chỉ trong 1 buổi sáng, gần 500kg túi nylon gom lại được từ tất cả các hồ của Hà Nội.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!