Hà Nội ngày 30 Tết

Hoài Lương, Thành Luân-Thứ hai, ngày 31/01/2022 20:45 GMT+7

VTV.vn - Lâu lắm rồi Hà Nội mới đón Tết cổ truyền trong giá rét. Thủ đô Hà Nội ngày cuối năm vẫn luôn có một không khí rất riêng, đậm chất Hà thành.

Chợ hoa Quảng An (hay chợ Quảng Bá) là một chợ hoa lâu đời và là chợ hoa Tết lớn nhất của thủ đô. Mặc dù nhiệt độ chỉ khoảng 13 độ C, còn mưa lất phất nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn giữ thói quen đi chợ sáng cuối năm.

Năm nay, tiểu thương cho biết chỉ nhập về khoảng 60%-70% lượng hoa Tết về bán so với năm trước. Mặc dù là ngày cuối năm, các tiểu thương khẳng định là họ phải bán hết số hoa ở đây mới về ăn Tết.

Còn tại chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa cổ xưa nhất của thủ đô, chỉ họp duy nhất 1 lần trong năm, trái ngược với chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Hàng Lược chỉ bán chủ yếu là đào, quất và các loại hoa Tết cổ truyền nhất.

Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 1.

Đi chợ hoa Hàng Lược sáng ngày cuối cùng của năm cũ đã trở thành thói quen của rất nhiều người, đặc biệt là người dân phố cổ. Nhiều người đến đây chỉ để tận hưởng không khí đặc biệt chỉ có một lần trong năm. Và nếu có duyên thì mang một chút sắc xuân với cho gia đình.

Trong khi đó, không khí ngày cuối năm lại dường như hối hả hơn ở khu vực này. Đường hoa Lạc Long Quân dẫn đến chợ Bưởi, kéo dài lên cả đường Hoàng Hoa Thám. Nhiều người mua nhanh, bán vội để còn về chuẩn bị mâm cơm cúng Tất niên và mua cả đồ cúng, đồ ăn cho mấy ngày Tết.

Một cành đào, một bó mùi già, một cặp bánh chưng - những thứ không thể thiếu được với Tết của người Hà Nội. Năm mới Nhâm Dần đang đến rất gần, tiết trời có mưa lạnh, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống nhưng năm mới đến luôn mang theo những hy vọng mới và niềm tin vào một năm con Hổ tràn đầy năng lượng, an khang, thịnh vượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước