Hải Phòng: Trạm trộn bê tông nhiều năm hoạt động không phép, xâm phạm hành lang đê

Nguyễn Quân-Thứ sáu, ngày 05/07/2024 06:05 GMT+7

Trạm trộn Bê tông Tân lộc xây dựng không phép trong một thời gian dài

Trạm trộn bê tông Tân Lộc (Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) nhiều năm hoạt động không phép, xâm phạm an toàn hành lang đê điều, gây ô nhiễm môi trường…

Thời báo VTV nhận được phản ánh của người dân về trạm trộn bê tông Tân Lộc nhiều năm nay hoạt động không phép, xâm phạm hành lang đê hữu Lạch Tray (Km22+300) tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Nước thải từ trạm trộn hàng ngày xả thẳng xuống sông Lạch Tray, các xe bồn chở bê tông chạy ngày đêm ngay trong khu dân cư gây bụi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế và xác minh phản ánh của người dân, phóng viên dễ dàng nhận thấy, sát bờ hữu sông Lạch Tray (Km22+300) có một trạm trộn bê tông lớn được lắp đặt kiên cố. Các bãi tập kết cát sỏi lớn cùng với hệ thống nghiền, sàng đã được dựng lên. Bên cạnh đó là một dãy nhà được lắp đặt hoàn chỉnh để công nhân và nhân viên hành chính làm việc. Phóng viên cũng dễ dàng bắt gặp những xe chở bê tông có in tên "Bê tông Tân Lộc" chở bê tông từ ngõ 360 Hoàng Quốc Việt ra thẳng đường lớn tạo ra lượng khói bụi lớn trong thời tiết nắng nóng. Nhiều nhà dân quanh đó đóng kín cửa.

…"Hàng ngày nhiều xe chở bê tông rầm rập chạy qua cửa nhà, bụi bặm và tiếng ồn khiến cả khu không chịu nổi. Ngõ nhỏ xe thì to, cản trở, ách tắc giao thông và luôn tiềm ẩn tai nạn. Mấy năm nay chúng tôi đã chịu cảnh này. Không ít lần, chúng tôi phản ánh lên thị trấn Trường Sơn cũng như phường Ngọc Sơn nhưng tình hình cũng không thay đổi..." – Bà Bùi Thị Mậu, người dân ở ngõ 360 Hoàng Quốc Việt, nơi các xe bồn chở bê tông hàng ngày chạy qua, bức xúc cho biết.

Một người đàn ông (xin được giấu tên) cũng có nhà nằm trong ngõ 360 Hoàng Quốc Việt cũng chia sẻ: …"Mỗi khi đi làm về, cả nhà phải luôn đóng kín cửa mà cũng chỉ mấy ngày, bụi bặm đã phủ kín bàn ghế cửa sổ. UBND Thị trấn Trường Sơn chắc chắn biết vì mỗi lần tiếp xúc cử tri, nhân dân cũng đã phản ánh. Chỉ có điều mọi kiến nghị, phản ánh đều nằm trong sự im lặng đến khó hiểu của thị trấn Trường Sơn. Tôi nghĩ, chắc phải có một lí do đặc biệt nào đấy".

Cũng theo lời người đàn ông này, ngõ 360 Hoàng Quốc Việt có cả người dân của tổ dân phố Nam Hải (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) cũng như công dân thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) nên số lượng người dân bị ảnh hưởng từ trạm bê tông Tân Lộc là rất lớn.

Xe của trạm trộn bê tông Tân Lộc di chuyển trong ngõ 360 Hoàng Quốc Việt

Để thông tin đước xác thực và phản ánh một cách khách quan, phóng viên Thời báo VTV đã có buổi làm việc với đại diện UBND Thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng).

Ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sơn thừa nhận, khu vực đất nêu trên có nguồn gốc là đất hành lang đê và hàng lang thoát lũ, chỉ phù hợp với việc trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: "Trạm trộn bê tông này tách ra từ trạm bê tông Bảo Lộc. Họ thuê đất của người đàn ông tên Cường và chúng tôi cũng xác định họ xây dựng sai phép. Năm 2022, thành phố Hải Phòng cũng đã xử phạt họ 90 triệu và yêu cầu tháo dỡ "

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sơn, phía trạm trộn Tân Lộc đã chấp hành nộp phạt còn việc tháo dỡ thì... chưa.

"Chúng tôi cũng đã có nhiều biên bản đôn đốc tháo dỡ và nộp phạt theo yêu cầu của Thành phố. Để cho trạm trộn xây dựng không phép trên địa bàn, đúng là địa phương cũng có trách nhiệm"- ông Ngọc cho biết.

Trạm trộn bê tông Tân Lộc trên hành lang đê hữu Lạch Tray

Đặt vấn đề về hiệu quả, hiệu lực điều hành của chính quyền, tại sao chính quyền thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo rất rõ ràng, quyết liệt như vậy mà sự việc vẫn không được xử lý triệt để, phóng viên đã xin tiếp cận những văn bản của UBND thị trấn trong việc đôn đốc yêu cầu trạm trộn bê tông Tân Lộc tháo dỡ như yêu cầu của thành phố Hải Phòng nhưng ông Ngọc chưa cung cấp được, với lí do "cán bộ địa chính đi vắng, hôm khác sẽ chụp và gửi các biên bản đó qua điện thoại hoặc thư điện tử".

Tuy nhiên, đến thời điểm này, phóng viên vẫn không nhận được các bản chụp như ông Ngọc đã hứa. Dù vậy, có một chia sẻ của ông Ngọc, có lẽ, phản ánh được phần nào thực trạng "bị phạt nhưng vẫn tồn tại" của trạm bê tông Tân Lộc. Đó là thái độ do dự, "thông cảm" của ông với doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

"Thực tế người ta dựng một cái trạm cũng tốn nhiều tiền..." – ông Trần Văn Ngọc nói với phóng viên Thời báo VTV.

Hải Phòng: Trạm trộn bê tông nhiều năm hoạt động không phép, xâm phạm hành lang đê - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND thị trấn Trường Sơn trong cuộc trao đổi với phóng viên

Qua quá trình xác minh, phản ánh ý kiến của người dân, phóng viên Thời báo VTV nhận thấy các vi phạm của trạm trộn bê tông Tân Lộc và cách hành pháp chưa quyết liệt của chính quyền thị trấn Trường Sơn có thể xem là vụ việc nhỏ, cụ thể, nhưng không phải là vụ việc cá biệt, duy nhất. "Phạt cho tồn tại" từng có ở nhiều địa phương và được báo chí phản ánh tương đối nhiều.

Việc chính quyền phải cân nhắc lợi ích, cái được-mất của doanh nghiệp là cần thiết vì họ là lực lượng chủ lực tạo ra của cải vật chất cho xã hội, phải giúp họ tồn tại, phát triển thì xã hội mới phát triển. Tuy nhiên, không thể vì "họ đã bỏ nhiều tiền" mà chấp nhận, dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật vì số tiền nhiều đó không thể sánh với giá trị pháp quyền, giá trị môi trường sống của biết bao ngươi dân xung quanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước