Hàng loạt nữ sinh ở Ký túc xá Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh bị quấy rối bằng tin nhắn. Kẻ xấu gạ gẫm họ nhận tiền để làm "sugar baby", một dạng người tình bao nuôi. Một số khác bị quấy rối bằng các tin nhắn thô tục. Những người này biết rõ tên tuổi, số điện thoại, trường lớp của các nữ sinh và quấy rối một cách có hệ thống, có chủ đích rõ ràng. Hiện tượng này đang khiến nhiều nữ sinh rơi vào cảnh hoang mang, lo lắng.
Cách đây 1 tuần, Hà Giang bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người đàn ông lạ, gạ gẫm sẽ trả tiền để gặp gỡ cô với mục đích đen tối. Đáng sợ là người này biết toàn bộ thông tin cá nhân của nữ sinh.
Bạn Nguyễn Thị Hà Giang - Sinh viên cho biết: "Biết em là sinh viên có nhiều khó khăn, người ta nhắn tin bảo một tháng muốn gặp 10 - 15 lần và mỗi lần cho em một số tiền. Em không trả lời thì người ta nâng số tiền lên rồi dùng những lời lẽ rất thô tục".
Hà Giang không phải nạn nhân duy nhất. Tình trạng nữ sinh bị quấy rối đang là câu chuyện nóng ở Ký túc xá Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, nơi có hơn 35 nghìn sinh viên tạm trú. Không phải ai cũng dám công khai lên tiếng vì sợ bị ảnh hưởng. Nhưng tất cả đều cảm thấy lo lắng và bị xúc phạm.
Đại diện Trung tâm Quản lý Ký túc xá cho biết đã có khuyến cáo đến các bạn sinh viên về việc bảo mật thông tin cá nhân. Đề nghị các trường hợp bị quấy rối có báo cáo chính thức lên trung tâm để kịp thời hỗ trợ.
Theo các bạn sinh viên, sinh viên ở đây hàng ngày vẫn dùng tài khoản Facebook lên các group bán hàng online để đặt đồ ăn, khi đặt hàng thì công khai để lại số điện thoại và địa chỉ… Câu chuyện cũng trở thành bài học lớn về việc bảo mật thông tin, khi mà lừa đảo, quấy rối và các hình thức phạm tội trên không gian mạng đang ngày càng phổ biến.
Bình luận (0)