Kỳ diệu những cuộc "hồi sinh" sau dịch bệnh, bão lũ

VTV Digital-Thứ tư, ngày 17/02/2021 14:45 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 năm thiên tai và dịch bệnh, ta mới thấy những giây phút rất bình thường lại đáng quý biết bao.

Theo từ điển tiếng Việt, "Hồi sinh" là một động từ và nó có nghĩa là "làm cho sống lại". Thế cũng có nghĩa, để có được sự hồi sinh, trước đó người ta phải trải qua những giây phút tưởng chừng như đã mất đi sự sống.

Những gì đã xảy ra trong năm 2020 vừa qua là mở đầu cho một hành trình hồi sinh như thế. Đại dịch và mưa lũ đã kéo theo những thiệt hại nặng nề trên mọi lĩnh vực, quấn theo bao ước mơ và phận người. Ngay chính những ngày Tết vừa qua, COVID-19 cũng đã lấy đi biết bao cuộc đoàn tụ bởi giãn cách.

Kỳ diệu những cuộc hồi sinh sau dịch bệnh, bão lũ - Ảnh 1.

Những bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện

Một năm đau xót là thế nhưng nó cũng là minh chứng mạnh mẽ cho thông điệp: Ở đâu có hy vọng, ở đó còn sự sống; ở đâu có sự đồng lòng, có tình yêu thương, ở đó có sự hồi sinh. Chúng ta có thể nhắc đến những bệnh nhân mắc COVID-19, họ đã phải trải qua những ngày tháng "thập tử nhất sinh", cũng từ đó, có những bệnh nhân đã được hồi sinh mạnh mẽ như một điều kỳ diệu.

Niềm vui ấy cũng chính là niềm vui của hơn 1.500 bệnh nhân trên khắp cả nước đã chiến thắng COVID-19 để trở về với gia đình.

Trải qua những ngày tháng thập tử nhất sinh rồi lại được hồi sinh mạnh mẽ như một điều kỳ diệu, những bệnh nhân từng mắc COVID-19, hơn ai hết họ hiểu được một điều rằng: Được sống đã là hạnh phúc.

Nhưng cũng giống như dịch bệnh, trong dòng lũ dữ, lại một lần nữa ta thấy sáng lên tinh thần Việt Nam, sáng lên 2 chữ "đồng bào".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước