Nạn nhân vụ cháy chung cư mini hồi phục ngoạn mục

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/11/2023 19:43 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (6/11), nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được ra viện.

Bệnh nhân là Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, công tác tại một đơn vị biên phòng. Sự hồi phục của anh được các bác sĩ đánh giá là ngoan mục. Bởi trước đó, bệnh nhân nhập viện tromg tình trạng nguy kịch và là bệnh nhân nặng nhất trong số 31 nạn nhân vụ cháy chung cư mini được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sau gần 2 tháng điều trị, Thiếu tá Nguyễn Văn Chương đã gần như bình phục hoàn toàn về thể chất. Anh đã có thể tự lại, ăn uống. Anh cũng hồi phục được một phần trí nhớ sau tổn thương thần kinh trung ương do ngộ độc khí CO.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini hồi phục ngoạn mục - Ảnh 1.

Trước đó bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân ám khói đen, bỏng hô hấp, ngộ độc khí CO và nhiều khí độc khác, tổn thương và suy đa cơ quan.

Ngoài các biện pháp điều trị tích cực, các bác sĩ rửa phổi liên tục cho bệnh nhân, đến ngày thứ 6 nhập viện, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt. Cách đây 1 tháng, bệnh nhân được cai máy thở, bắt đầu tập đi. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe định kỳ, điều trị các biến chứng về sau.

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini hồi phục ngoạn mục - Ảnh 2.

56 người đã thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini. Trong đó có cả vợ và hai con gái của Thiếu tá Nguyễn Văn Chương. Những vết thương trên thân thể rồi sẽ thành sẹo, sẽ hết đau đớn. Còn vết thương lòng thì chưa biết đến lúc nào sẽ lành.

Nạn nhân vụ cháy 'chung cư mini' ngóng phương án hỗ trợ Nạn nhân vụ cháy "chung cư mini" ngóng phương án hỗ trợ

VTV.vn - Gần 2 tháng qua, nhiều hộ dân thoát nạn trong vụ cháy chung cư ở Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vẫn đang đi ở nhờ, ngóng tiền hỗ trợ từng ngày để sớm ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước