Nghị lực của những tấm gương thương binh trong thời bình

Minh Hoàng, Minh Hằng, Văn Việt-Chủ nhật, ngày 23/10/2022 20:12 GMT+7

VTV.vn - Không quản ngại hiểm nguy, những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ theo lời dạy của Bác.

Đất nước hòa bình nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vẫn thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như rà phá bom mìn hay đấu tranh trấn áp tội phạm. Dù đã có những người không may phải hy sinh sức khỏe và một phần cơ thể nhưng họ vẫn nỗ lực vươn lên, lạc quan yêu đời, khắc phục thương tật theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thương binh tàn nhưng không phế".

Tai nạn trong khi rà phá bom mìn khiến Trung úy Lý Đình Hiếu mất một bên chân ở tuổi 22. Không hề nản lòng, anh vẫn quyết tâm rèn luyện, phục hồi để có thể tiếp tục phục vụ trong quân đội. Dù là chịu thương tật 51%, mọi chế độ làm việc, sinh hoạt của anh tại đơn vị cũng không khác gì với các đồng đội.

Kinh nghiệm và bài học xương máu của anh giúp các đồng đội tránh những tai nạn đáng tiếc. Chưa một phút giây hối hận về con đường đã chọn, anh vẫn luôn tự hào khi được mang danh hiệu cao quý "Bộ đội cụ Hồ".

Trung úy Lý Đình Hiếu, Lữ đoàn 239, Binh chủng Công binh nói: ''Hối hận thì không có. Phải học cách chấp nhận và hoàn thiện hơn. Là Bộ đội cụ Hồ mà''.

Không hối hận cũng là suy nghĩ của chiến sĩ công an nhân dân, Trung tá Nguyễn Hoài Sơn dù anh đã bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2016, khi thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm bắt cóc con tin, anh bị đối tượng dùng dao đâm vào vùng cổ, với vết thương sâu 7cm. Nhưng lúc ấy, anh buộc phải hành động vì con tin là một bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe rất yếu.

''Sau câu chuyện đó, con tôi hỏi tôi rằng nếu trong trường hợp mà phải có lần thứ hai như thế thì bố có làm nữa không? Tôi bảo cũng không ngần ngại gì. Đấy là nhiệm vụ đầu tiên và sau khi đã hoàn thành được công việc thì mình cảm thấy rất tự hào'', Trung tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết.

Chẳng quản ngại hiểm nguy, những chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ theo lời dạy của Bác, để người dân cả nước có một cuộc sống bình yên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước