Ngôi nhà bị cháy ở Định Công kinh doanh nhiều vật liệu, vật dụng dễ bắt lửa

Minh Dũng, Phương Anh, Hồ Nguyên-Thứ hai, ngày 17/06/2024 15:11 GMT+7

VTV.vn - Người dân sống xung quanh cho biết, ngôi nhà bị cháy là nhà bán vật liệu xây dựng, có rất nhiều nhựa, sơn, rất nhiều đồ dễ bắt cháy, bốc mùi khó chịu.

Khoảng 18h30 tối qua, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 205 phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nằm ở mặt đường thông thoáng, nhưng phía trước căn nhà bị bịt kín bởi chuồng cọp, gây khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ. Vụ hỏa hoạn để lại hậu quả thương tâm: 1 người lớn và 3 trẻ em đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương.

Những cánh tay cầu cứu sau song sắt giờ chỉ còn lại là khung cửa đen gỉ, đây là hình ảnh ám ảnh nhất của vụ cháy xảy ra vào đêm qua tại phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Căn nhà bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh. Từ tầng 1 đến 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở. Hàng hóa xếp kín cầu thang, còn sân thượng bị bịt kín bởi chuồng cọp, gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Anh Trịnh Xuân Quyền, người dân quận Hoàng Mai, Hà Nội, kể lại: "Lúc cháy được khoảng tầm 15 phút rồi thì có 2 đứa bé ở trên tầng 6 có giơ tay ra ngoài cửa sổ kêu cứu. Thì mọi người bắc thang lên cứu nhưng mà không lên được trên đấy. Lúc đấy lửa nó bùng phát ra, khói nhiều".

Anh Lê Quốc Cường, người dân quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết: "Mới đầu mình chỉ thấy khét thì mình chạy ra mình ngó thì thấy bắt đầu có hiện tượng khói. Mình hô 'Cháy! Cháy! Cháy!' thì xong mọi người bên này mới nhảy sang kéo cửa. Chắc là cũng khó đập với nạn nhân cũng ở trên tầng nữa... không cứu được".

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 7 người trong căn nhà, may mắn có 3 người thoát nạn bằng cách leo dây thừng vượt ra. Người dân xung quanh cũng nỗ lực cùng lực lượng chức năng phá tường để cứu những người còn lại bên trong nhưng không thành.

Chị Nguyễn Hoàng Mai Linh, người dân quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ: "Tầm 6h là cháy từ tầng 3 lên. Nó cháy rất là bùng. Nhà đó là nhà bán vật liệu xây dựng, có rất nhiều nhựa, sơn, rất nhiều đồ dễ bắt cháy. Bọn em ở xung quanh mà còn ngửi thấy mùi rất khó chịu thì không biết những người ở trong nhà họ cảm thấy như thế nào nữa".

Ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy thì lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp nhận hiện trường. Sau khoảng hơn 2 tiếng thì đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên vào thời điểm mà tôi đang đứng, tức khoảng gần 12h đêm thì công tác PCCC & CNCH vẫn đang được diễn ra. Khu vực này hiện đang được phong tỏa và có rất nhiều người dân chưa thể về nhà.

Anh Nguyễn Khánh Dương, người dân quận Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ: "Chắn hết từ phía ngõ 192 Lê Trọng Tấn đã chặn hết rồi, là phải đi vào lách lách sau dãy nhà này thì mới vào được nhà mình".

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, người dân quận Hoàng Mai, Hà Nội, nói: "Mình chỉ là người ngoài thôi thế nhưng mình cũng thấy rất xúc động... Tự dưng lúc nào đó mà mất đi 4 người thân trong gia đình. Tôi là hàng xóm nhưng cũng rất đau xót".

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 4 người bị thiệt mạng trong vụ cháy này, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Liên tiếp những vụ cháy tại Hà Nội gần đây xảy ra để lại hậu quả đau xót, một lần nữa là hồi chuông cảnh báo cho người dân trong việc chấp hành PCCC tại nơi mình sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước