Ngôi nhà chung ấm áp của những bệnh nhân chạy thận

Nguyễn Nga-Thứ hai, ngày 04/01/2021 19:43 GMT+7

VTV.vn - Ở đây, có những người không phải họ hàng thân thích nhưng lại sẵn sàng dang tay bao bọc, chở che cho nhau trong lúc ốm đau, bệnh tật.

"Ai đó đã từng nói "Trên đời, người khổ nhất không phải là người nghèo mà là người vừa nghèo vừa bệnh tật".

Ngôi nhà chung ấm áp của những bệnh nhân chạy thận - Ảnh 1.

Ngôi nhà chung của những bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ kết nối những chuyến xe miễn phí, đã 2 năm nay, ngôi nhà chung khoảng 200m2 này được gia đình chị Hồng cất lên làm chốn đi về của những bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngôi nhà chung ấm áp của những bệnh nhân chạy thận - Ảnh 2.

Tại ngôi nhà chung này, những người phụ nữ đi chăm chồng thay nhau nấu ăn. Thức ăn đã được chị Hồng đi chợ sắm từ sáng, gạo mắm được các mạnh thường quân chuyển đến thường xuyên. Vậy là gánh lo sinh hoạt cũng vơi bớt đi phần nào.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng - Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: "Họ đi chạy thận về họ vui vẻ, khỏe khoắn thì mình mừng. Hôm nào về thấy thiếu 1 người là buồn vì người ta mệt người ta ở lại cấp cứu".

Coi người dưng như người thân và tự nguyện chăm sóc, đó là cách gia đình chị Hồng giúp những người nghèo vơi bớt đi cô đơn trong hành trình chống chọi cùng bệnh tật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước