Người góp nhặt những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19

Kim Oanh-Chủ nhật, ngày 10/04/2022 13:17 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1.500 giấy tờ, hiện vật liên quan đến COVID-19 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đã được ông Huỳnh Minh Hiệp sưu tập lại.

Đây được xem là bộ sưu tập đầu tiên và có số lượng lớn nhất về đại dịch COVID-19. Với ông Hiệp, COVID-19, một cơn đại dịch, có đau thương, mất mát nhưng không thể lãng quên, vì giữa những ngày ấy, tình người vẫn là điều lấp lánh, ấm áp vô ngần.

Nghĩ là làm, hơn 1 năm qua, ông Hiệp đi đến đâu là góp nhặt đến đấy. Hiện bộ sưu tập của ông đã có hơn 1.500 giấy tờ, kỷ vật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Người góp nhặt những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Hơn 1.500 giấy tờ, hiện vật liên quan đến COVID-19 có trong bộ sưu tập của ông Hiệp

Từ bình oxy, bình khử khuẩn, phiếu đi chợ, giấy đi đường, giấy phạt, túi thuốc điều trị F0 đến những chiếc lọ vaccine, lương khô, áo tình nguyện viên, những chiếc túi an sinh... Mỗi kỷ vật đều mang một câu chuyện riêng của mình.

Dẫu biết ký ức về đại dịch là những mất mát sẽ chẳng ai muốn nhớ về. Nhưng với ông Hiệp, tháng ngày đó là một phần giá trị trong cuộc đời mà ông đã trải qua. Giữ lại những kỷ vật có liên quan đến đại dịch để mỗi khi nhìn lại, biết trân trọng hơn hiện tại mình đang có.

Làm sao để đại dịch chỉ còn là dịch? Làm sao để đại dịch chỉ còn là dịch?

VTV.vn - Coi COVID-19 là bệnh đặc hữu là quan điểm mới được nhiều nước trên thế giới hưởng ứng bằng việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát. Chuyên gia Việt Nam nói gì về điều này?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước