Người lao động mưu sinh trong đêm đông giá rét

VTV Digital-Thứ năm, ngày 29/12/2022 21:55 GMT+7

VTV.vn - Khi màn đêm buông xuống, trong cái lạnh 10 độ C của Hà Nội, nhiều người lao động bắt đầu công việc mưu sinh của mình.

12h00 đêm, những con phố xuống đèn, dòng người thưa thớt hơn, thứ ánh sáng hiu hắt chỉ còn được thắp lên từ những xe hàng bán đồ ăn đêm.

"Giờ này rét muốt, muộn rồi, mọi người đang chăn ấm đệm êm, còn mình vẫn ở ngoài này vì miếng cơm manh áo, lo cho các con, phải cố gắng", người bán hàng bày tỏ.

Cố gắng vì cuộc sống mưu sinh, niềm mong mỏi không chỉ của người bán mà ngay cả ở những khách hàng quen, những người có mảnh đời giống như chị.

Người lao động mưu sinh trong đêm đông giá rét - Ảnh 1.

"Lạnh thì quá là lạnh, nhiều lúc mình còn tủi thân. Làm cái nghề gì mà lại giữa đêm thế này. Như mọi hôm 12h kém em về, nhưng giờ toàn 1h mới về vì sắp đến Tết", người chạy xe ôm công nghệ chia sẻ.

Trong đêm đông Hà Nội, người vất vả mưu sinh, nhưng cũng có những người lao động lại không vì mục đích ấy. Không quản ngại giá rét, mưa dông, 3 năm qua, biệt đội sơ cứu luôn túc trực hàng đêm ở Thủ đô để hỗ trợ đưa người bị nạn đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

"Chủ yếu là các bạn sinh viên hoặc người đi làm ban ngày buổi tối ra hỗ trợ những người bị nạn, đội mình làm hoàn toàn miễn phí 100%", anh Nguyễn Văn Luân - quyền Đội Trưởng đội sơ cứu FAS Angel, cho biết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước