Người phụ nữ bị chồng 'hờ' ở An Giang bạo hành dã man

Đ.Huyền - Thúy Diễm-Thứ sáu, ngày 20/10/2023 07:40 GMT+7

VTV.vn - Quen nhau không lâu rồi chuyển về sống chung như vợ chồng, người phụ nữ bị người chồng "hờ" ở An Giang bạo hành dã man. Con gái riêng của chị cũng bị đánh đập.

Người phụ nữ bị chồng hờ ở An Giang bạo hành dã man - Ảnh 1.

Chị H. được bệnh viện chẩn đoán là tràn dịch màng phổi, gãy xương sườn do có sự tác động của ngoại lực.

Trở về nhà sau một tuần nhập viện điều trị vì tràn dịch màng phổi, chị Nguyễn Minh H. (sinh năm 1986, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã ổn định nhưng sức khoẻ còn yếu, đi lại khó khăn.

Với tâm lý hoảng sợ, đến nay chị H. chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc mình bị chồng "hờ" bạo hành.

Mang trên người nhiều vết thương bầm tím khắp người, nhiều vết rách ở trán. Bé gái 9 tuổi, con riêng của chị H. cũng bị nhiều lằn đòn roi khắp lưng và mông.

Chị H. kể: Chị và người đàn ông tên N. (sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quen nhau thông qua người thân. Ban đầu, cuộc sống của hai người viên mãn. Chỉ vài tháng sau đó, mỗi khi có rượu hay ghen tuông vô cớ, người đàn ông này lại liên tục đấm đá vào người chị. 

"Đánh nhiều đến nổi tôi không thể nhớ hết mình đã trải qua bao nhiêu trận đòn roi", chị H. chia sẻ.

Người phụ nữ bị chồng hờ ở An Giang bạo hành dã man - Ảnh 2.

Con gái riêng 9 tuổi của chị H. cũng thường xuyên bị đánh đập.

Trước khi đi bước nữa với người đàn ông tên N., gần 10 năm trước, chị H. từng quen biết và sống chung nhưng không đăng ký kết hôn cùng 1 người đàn ông. Lúc biết chị mang thai, người này đã trốn tránh trách nhiệm. Sống một mình, chị H. vẫn quyết định sinh con rồi gửi ông bà chăm sóc, còn chị tha hương kiếm sống. Đến khi bé Nguyễn Minh Bảo V. được 8 tuổi, chị H. mới quyết định về sống chung với ông N..

Những tưởng cuộc sống ấm êm, nào ngờ những trận đòn roi vô cớ từ người chồng "hờ" cứ liên tiếp giáng vào người chị.

Xót xa cho số phận của mình, đến giờ chị H. vẫn chưa hết bàng hoàng. "Đánh bằng tay chân, rồi dùng cả móc phơi quần áo. Ảnh kêu tôi cúi xuống dùng móc đánh khắp người, sau đó xô tôi trúng vào vách tôn dẫn đến rách phần trán và chân mày bên trái. Thấy vết thương ra máu nhiều, ảnh mới chở đi khâu". Chị H. hồi tưởng lại.

Những vết thương khắp mặt, trán, trên lưng và phần chân của chị H. là những gì hiện hữu sau trận đòn dã man vào ngày 6/10 vừa qua. Riêng bé V., những lằn ngang dọc chi chít trên cơ thể. Đây cũng là lần hành hung nặng nhất khiến người phụ nữ quyết tâm rời khỏi người chồng "hờ" vũ phu.

Khi hỏi vì sao bị đánh lần đầu, chị H. không báo công an hoặc bỏ đi, chị H. phân trần vì thương người đàn ông này nên sau khi nghe lời xin lỗi, hứa hẹn, chị không tố giác. Có lúc chị bỏ về nhà mẹ được ít hôm nhưng sau đó lại trở về với chồng "hờ".

Người phụ nữ bị chồng hờ ở An Giang bạo hành dã man - Ảnh 3.

Sau trận bạo hành của người chồng "hờ" vũ phu vào ngày 6/10, chị H. cùng con riêng đã bỏ trốn về nhà mẹ đẻ tại tỉnh Hậu Giang.

Bà Mai Thanh Thúy (mẹ của chị H.) vừa lau vội nước mắt nói: "Lúc mà con H. về tới, thấy mặt mày toàn vết thương, bầm tím, tôi lập tức chở vào bệnh viện liền. Ban đầu gãy xương sườn số 7, đi viện điều trị xong, về lại bị chồng đánh tiếp. Tôi xót xa, đau khổ lắm!".

Thương con, lại xót cháu, bà Thúy cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ mong sau pháp luật sớm đòi lại công bằng cho con và cháu của mình.

Mặc dù chị H. không trực tiếp trình báo sự việc, nhưng sau khi nắm bắt được thông tin, đại diện ngành chức năng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã vào cuộc.

"Hiện người đàn ông đánh chị H. đã bị công an an tạm giam. Đồng thời, đợi kết quả giám định tỷ lệ thương tật để củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định", đại diện lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước