Nhận tin đậu thai ngày Tết sau 10 năm hiếm muộn

P.V-Thứ năm, ngày 17/11/2022 09:54 GMT+7

VTV.vn - Vợ chồng chị Mai ẵm con đến IVF Tâm Anh để cảm ơn bác sĩ Giang Huỳnh Như đã biến giấc mơ làm cha mẹ ở tuổi 40 thành hiện thực.

Ngày 10/10/2022 vợ chồng chị Mai làm thủ tục xuất viện đưa "công chúa nhỏ" rời Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh để trở về ngôi nhà nhỏ. Trước khi rời đi, họ gõ cửa phòng bác sĩ Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh để tri ân người chắp cánh cho họ thực hiện ước mơ làm cha mẹ.

Cuộc hội ngộ bất ngờ của bác sĩ Như, vợ chồng chị Mai và em bé khiến bầu không khí tại IVF Tâm Anh trở nên rộn ràng. Họ hạnh phúc, xúc động. Ánh mắt lấp lánh của gia đình hiếm muộn đã tiếp thêm động lực cho hàng chục cặp vợ chồng đang tìm con tại bệnh viện.

Nhận tin đậu thai ngày Tết sau 10 năm hiếm muộn - Ảnh 1.

Gia đình chị Mai hạnh phúc bế con đến IVF Tâm Anh tri ân bác sĩ Giang Huỳnh Như. Ảnh NVCC.

"Sự xuất hiện của bé con đã mở ra cho tôi một hành trình mới trong thiên chức làm mẹ. Tài năng, y đức của đội ngũ bác sĩ Tâm Anh đã giúp cuộc sống gia đình bước sang một trang mới, đầy ắp tiếng cười", chị Mai nói trong hạnh phúc.

Đúng một năm về trước, vợ chồng chị Mai đặt chân đến IVF Tâm Anh như bao cặp đôi đang thèm khát cảnh được bế bồng. Khi ấy, bác sĩ Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra xấp hồ sơ dày cộm chứa lịch trình đi qua nhiều bệnh viện suốt gần 10 năm ròng. Bác sĩ nhẹ nhàng động viên 2 vợ chồng nỗ lực và hợp tác cùng bác sĩ để chạy đua với thời gian, giúp họ được làm cha mẹ ở ngưỡng tuổi tứ tuần.

Vợ chồng chị Mai kết hôn năm 2011, đợi mãi không thấy có tin vui, họ bàn nhau đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Bác sĩ kết luận cả hai hoàn toàn bình thường nhưng suốt 4 năm sau đó không có con, vợ chồng mới chấp nhận sự thật khó có con theo cách tự nhiên. Vợ chồng Mai rơi vào tình trạng vô sinh không rõ nguyên nhân, họ bắt đầu tìm đến các trung tâm điều trị hiếm muộn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội chữa trị.

Sau 7 lần bơm tinh trùng vào tử cung (IUI) và chuyển phôi (IVF) thất bại ở nhiều bệnh viện tên tuổi, vợ chồng chị Mai dần nản. Duy nhất một lần có tin vui, nhưng chị Mai nâng niu cẩn thận cũng không giữ được bé vì phôi đậu vào tử cung nhưng không có tim thai. Chồng chị thương vợ, muốn giải thoát cho vợ khỏi gánh nặng con cái, nhưng chị kiên cường không từ bỏ.

Quá trình tìm con đầy chông gai, những nỗi đau cứ thế nhân lên sau mỗi lần thất bại. Vợ chồng chị không ít lần lầm lũi dìu nhau rời bệnh viện với kết quả beta bằng 0.

Khi điều trị cho chị Mai, ThS.BS Giang Huỳnh Như cho biết, người bệnh có lạc nội mạc tử cung, tiền sử mắc hội chứng quá kích buồng trứng, gây tràn dịch ổ bụng. Đây là ca bệnh khó vì vợ chồng lớn tuổi đã điều trị IVF chuyển phôi 5 lần đều thất bại.

Nhận tin đậu thai ngày Tết sau 10 năm hiếm muộn - Ảnh 2.

Gia đình 3 người hạnh phúc vì tìm thấy nhau tại BVĐK Tâm Anh. Ảnh BVCC.

Chị Mai được nội soi buồng tử cung chẩn đoán nguyên nhân thất bại sau làm tổ, phát hiện viêm niêm mạc tử cung mãn tính cần điều trị. Sau khi ổn định, chị được tiến hành phác đồ kích thích buồng trứng, chọc trứng, tạo được 4 phôi ngày 5 và ngày 6 chất lượng.

Vì niêm mạc mỏng, chị Mai được bác sĩ chăm chút sử dụng biện pháp hỗ trợ, canh niêm mạc trước khi quyết định chuyển phôi. "Tôi thấy sự khác biệt khi bác Như sử dụng những thuốc, phác đồ tốt nhất để tăng độ dày niêm mạc rồi mới quyết định chuyển phôi" chị Mai nhớ lại.

Đúng vào ngày ông Táo về trời, hai vợ chồng nắm tay nhau đến IVF Tâm Anh chuyển phôi, mang theo rất nhiều niềm hy vọng, rằng IVFTA-HCM sẽ giúp vợ chồng chị đón con về trong mùa xuân mới - đầu xuân Nhâm Dần. Suốt kỳ nghỉ Tết, chị Mai thấp thỏm ngóng con, nhưng không đủ can đảm để test que thử thai.

Nhận tin đậu thai ngày Tết sau 10 năm hiếm muộn - Ảnh 3.

Em bé mang đến mùa xuân cho cả gia đình. Ảnh BVCC

Ngày mùng 5 Tết, vợ chồng chị đến bệnh viện, hồi hộp ngồi đợi kết quả xét nghiệm máu. Trước mắt họ, chậu mai vàng nở rộ dự báo nhiều điều may mắn, nhiều tài lộc.

"Tôi còn nhớ như in gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc như hoa xuân của vợ chồng chị Mai khi bác sĩ báo tin vui. Mùa xuân đến muộn nhưng với họ đây mãi là mùa xuân đẹp nhất. Hai vợ chồng họ ôm nhau trong hạnh phúc xen lẫn bối rối, nửa mừng nửa lo bởi hành trình phía trước còn rất dài...", bác sĩ Giang Huỳnh Như xúc động nhớ lại.

Hành trình gắn bó với bệnh viện để giữ thai

Ở tuổi ngấp nghé 40, tiền sử 5 lần chuyển phôi thất bại, cộng thêm tình trạng niêm mạc mỏng, lạc nội mạc tử cung, chị Mai được bác sĩ đánh giá thai kỳ nguy cơ cao. Khi vừa đậu thai, chị lập tức được các bác sĩ IVF Tâm Anh theo dõi thai kỳ nghiêm ngặt, phòng nguy cơ sảy thai 3 tháng đầu thai kỳ.

Nhận tin đậu thai ngày Tết sau 10 năm hiếm muộn - Ảnh 4.

Em bé kiên cường bám chắc trong bụng mẹ chờ ngày chào đời an toàn. Ảnh: BVCC.

Đúng như những gì bác sĩ lo lắng, khi thai 6 tuần, chị bị rỉ huyết hồng âm đạo. Hai vợ chồng lập tức đến bệnh viện, bác sĩ Giang Huỳnh Như cho chị tiêm thuốc hỗ trợ giữ thai. May mắn, lần này em bé đã bám chắc trong bụng mẹ, có nhịp tim âm vang. Bào thai bé nhỏ cứng cáp, vượt cột mốc 3 tháng, cũng là lúc chị Mai được chuyển sang Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chăm sóc thai kỳ. Người mẹ tuân thủ nghiêm ngặt lịch hẹn khám thai từ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm.

Đến tuần thai 26, chị được phát hiện tiểu đường thai kỳ. Đây là bệnh lý nguy hiểm ảnh hưởng sức khỏe mẹ và thai. Nếu không tuân thủ điều trị có thể nguy cơ nhiễm khuẩn, tăng huyết áp, trẻ mất tim thai đột ngột. Nhưng nhờ phát hiện sớm và bác sĩ hỗ trợ điều trị tốt, chị từng bước kiểm soát tình trạng đường huyết tăng cao.

Những ngày gần về đích thai kỳ, chị Mai thấy nặng nề, kiệt sức. Khi kiểm tra thai, chị bị đa ối, phải đến bệnh viện thường xuyên theo dõi thai kỳ chặt chẽ. Gần đến ngày sinh nhưng em bé trong bụng không chịu quay đầu. Phần mông hướng xuống cổ tử cung và phần đầu nằm ở đáy tử cung. Đây là một tư thế ngôi thai ngược, gây khó khăn cho việc sinh thường, tình thế buộc bác sĩ Thanh Tâm can thiệp mổ lấy thai, giúp em bé chào đời an toàn.

Ngày 5/10, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh để sinh con. Sau 10 năm tìm kiếm con yêu, chị Mai bật khóc ôm cô con gái nặng 3,9kg chào đời. Nhờ lựa chọn điều trị hiếm muộn, chăm sóc thai kỳ trọn gói tại bệnh viện, chị Mai vượt cạn thuận lợi, 2 mẹ con đều khỏe mạnh, bình an.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp điều trị toàn diện bệnh vô sinh nữ với phác đồ thân thiện, tăng tỷ lệ đậu thai. Thông tin sẽ được chia sẻ trong Chương trình giao lưu trực tuyến: "Điều trị toàn diện vô sinh nữ, tăng tỷ lệ đậu thai" vào lúc 20 giờ ngày 17/11/2022, với sự tham gia của BSCKI. Châu Hoàng Phương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh; ThS.BS Phạm Thị Bảo Yến; BS Phạm Thị Mỹ Tú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước