Nhiều công viên nghìn tỷ đồng bỏ hoang giữa Thủ đô

Bảo Linh, Trọng Đức, Chí Trung-Thứ bảy, ngày 21/05/2022 21:01 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ những công viên nghìn tỷ bị bỏ hoang, Hà Nội cũng còn không ít công viên nằm trên giấy, quây tôn chiếm đất rồi để đó hàng thập kỷ, gây lãng phí tài nguyên đất.

Công viên là những khoảng không gian vô giá, được xem là một nguồn phúc lợi xã hội có giá trị lớn với cuộc sống của người dân đô thị. Thế nhưng, ở ngay Thủ đô Hà Nội đang tồn tại những khu công viên nghìn tỷ bị bỏ hoang, xuống cấp hay vẫn nằm trên giấy cả chục năm qua.

Nhiều công viên nghìn tỷ đồng bỏ hoang giữa Thủ đô - Ảnh 1.

Hoang phế, hoen rỉ, mục nát là tình trạng của khối sắt thép vốn được gọi là vòng quay mặt trời; còn hệ thống máng trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy có giá trị cả nghìn tỷ đồng nhưng tất cả đã bị lãng quên 13 năm nay.

Công viên nước Tuổi trẻ 1,2 ha đi vào hoạt động từ năm 2002, chỉ sau 3 năm sau đó bỗng đóng cửa, nhiều diện tích quy hoạch cây xanh bị "xẻ thịt" thành những công trình kiên cố để kinh doanh nhà hàng, cà phê, bãi trông xe… sử dụng sai mục đích.

Nhiều công viên nghìn tỷ đồng bỏ hoang giữa Thủ đô - Ảnh 2.

Còn tại công viên Khu đô thị Việt Hưng, hàng rào sắt quanh hồ sụt lún nghiêng ngả, nhiều hạng mục xuống cấp, bong tróc, rác thải bủa vây khắp nơi, cây hoang cỏ dại mọc cao lút đầu người thay thế cho những vị trí trước đây là vườn hoa. Công viên 157.000m2 cũng bị bỏ hoang cả chục năm nay.

Nhiều công viên nghìn tỷ đồng bỏ hoang giữa Thủ đô - Ảnh 3.

Năm 1958, chính những người dân Thủ đô trong phong trào lao động xã hội chủ nghĩa, đã biến một vùng đầm lầy với những bãi rác khổng lồ trở thành một công viên rộng 50ha, với tên gọi là Thống Nhất. Thế nhưng nghịch lý là từ khi khánh thành năm 1961, công viên "4 mặt tiền" này lại được ngăn cách với chính những người dân xây dựng nó bằng hàng rào kiên cố…

Cũng theo đó, hầu như tất cả các công viên ở Thủ đô đều có hàng rào để ngăn không cho người dân có thể tự do đi hưởng thụ không gian xanh. Công viên ở Thủ đô mấy chục năm qua vẫn luôn đóng theo tư duy bao cấp chứ không mở thân thiện với tất cả người dân theo tư duy hiện đại. Còn phía sau hàng rào sắt là rác thải, nhiều công trình đổ nát chiếm giữ không gian vốn để cho cây xanh.

Hà Nội còn có hàng chục công viên được quy hoạch trên giấy và hàng chục công viên quây tôn chiếm đất, xẻ thịt kinh doanh nhà hàng, sân golf cả chục năm.

Nhiều công viên nghìn tỷ đồng bỏ hoang giữa Thủ đô - Ảnh 4.

Với 8,5 triệu dân và mỗi năm Hà Nội tăng dân số cơ học thêm khoảng 200.000 người nhưng diện tích công viên bao năm qua không được tăng thêm, thậm chí còn hao hụt đi. Đã có nhiều cuộc thanh kiểm tra rà soát liên ngành, đã có nhiều văn bản kết luận sai phạm của các cơ quan chức năng và chủ đầu tư nhưng biện pháp nào để khôi phục lại công viên đang bỏ hoang hay làm sao để khởi động xây dựng tiếp các công viên quây tôn chiếm đất thì chưa thấy có văn bản nào nhắc tới.

Qua những hình ảnh trong phóng sự chắc hẳn, ai cũng đều mong chờ Hà Nội có giải pháp quyết liệt khởi động được những khu công viên đang bị bỏ quên này, bởi chắc chắn khi đó sẽ cải thiện được không gian xanh và môi trường sống của người dân thủ đô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước